Cậu bé 8 tuổi gây quỹ mua xe lăn tặng bạn thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều lần thấy bạn thân bị liệt 2 chân té nhào khỏi xe lăn, Paul Burnett đã tìm mọi cách để gây quỹ kiếm tiền. Câu chuyện của Paul khiến nhiều người cảm động vì nghĩa cử cao đẹp của tình bạn.
 

Hai cậu nhóc Kamden Houshan (trái) và Paul Burnett.
Hai cậu nhóc Kamden Houshan (trái) và Paul Burnett.

Hai cậu nhóc Paul Burnett và Kamden Houshan, đều 8 tuổi, biết nhau khi học chung tại một trường mẫu giáo ở bang California, Mỹ. Tình bạn của cả hai trở nên thân thiết khi lại được may mắn học chung lớp 3. Paul thấy chiếc xe lăn của cậu bạn Kamden đã quá cũ nên tìm cách kiếm tiền mua xe tặng bạn.

Cậu bé Kamden có 2 khối u bẩm sinh trên xương sống. Do đó, Kamden đã phải phẫu thuật khi mới 1 tuần tuổi để loại bỏ khối u, bà Poway, mẹ của Kamden, kể lại.

Cuộc phẫu thuật khiến Kamden bị liệt 2 chân. Nó cũng gây ra một số biến chứng như vẹo cột sống và bàng quang không thể hoạt động như người bình thường. Vì bác sĩ không thể cắt bỏ hoàn toàn khối u nên Kamden phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe 6 tháng một lần.

Bệnh tình của Kamden khiến tình hình tài chính gia đình rơi vào khó khăn. Cậu bé kém may mắn sẽ phẫu thuật bàng quang vào tháng 8 tới và bà Poway phải nghỉ công việc giáo viên của mình để ở nhà chăm con.

Thấy bạn gặp khó khăn, Paul đã quyết định giúp bạn.

Sau khi xem trên kênh YouTube thấy cách gây quỹ trực tuyến, Paul đã kêu gọi đóng góp trên trang gây quỹ trực tuyến GoFundMe. Paul đặt mục tiêu là 3.900 USD nhưng đến nay đã nhân được hơn 6.000 USD đóng góp từ mọi người.

Mẹ của Kamden đã rất ngạc nhiên, bà không thể tin được bọn trẻ có thể làm được. Với bà, nó giống như một phép lạ xuất hiện giữa lúc gia đình đang khó khăn.

Ngọc Quý/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi...