Cảnh sát nổ súng trấn áp hàng trăm "quái xế"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhóm thanh niên đi xe máy chế độ, không biển số tụ tập đua xe, bốc đầu trên quốc lộ 51 lúc rạng sáng, bị cảnh sát nổ súng vây bắt.
Xe độ chế bị Công an Bà Rịa - Vũng Tàu thu giữ rạng sáng 30/4. Ảnh: Hắc Minh
Xe độ chế bị Công an Bà Rịa - Vũng Tàu thu giữ rạng sáng 30/4. Ảnh: Hắc Minh
Hàng trăm thanh niên tuổi từ 20 đến 23 từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu... đi xe máy, rú ga, đánh võng trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ), rạng sáng 30/4.
Phát hiện cảnh sát vây bắt, nhóm đua xe rồ ra tháo chạy về phía TP.Bà Rịa, nhưng bị nhiều xe tải của lực lượng chức năng điều đến chặn ngang quốc lộ. "Quái xế" liền quay đầu bỏ chạy về hướng Long Thành (Đồng Nai), tỏa vào các con hẻm ven đường tẩu thoát.
Cảnh sát nổ nhiều phát súng, bắt giữ 10 xe máy đã qua độ chế, thay đổi hình dáng về trụ sở. Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cảnh sát nắm được thông tin về nhóm thanh niên tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép từ trước và tổ chức vây bắt.
Khi bị cảnh sát vây bắt,
Khi bị cảnh sát vây bắt, "quái xế" bỏ xe chạy thoát. Ảnh: Hắc Minh
"Họ rất manh động, sẵn sàng lao xe vào cảnh sát, chạy ngược chiều bất chấp nguy hiểm", lãnh đạo Phòng CSGT nói.
Trường Hà VNE/Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.