Cãi vã, dùng dao bầu đâm bạn gái tử vong tại chỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc nóng giận, Cường dùng dao bầu đâm vào người chị T. rồi tự đâm vào bụng mình.

Sáng 26-2, lãnh đạo UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết tại nhà chị Vũ Thị T. (SN 1989, trú tại tổ dân phố Đồng Tiến, thị trấn Kiến Xương đã xảy ra 1 vụ trọng án khiến 2 người thương vong.

 

Hiện trường vụ trọng án khiến 2 người thương vong
Hiện trường vụ trọng án khiến 2 người thương vong



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 25-2, tại nhà riêng của chị Vũ Thị T., giữa chị T. và Phạm Cao Cường (SN 1990, trú tại xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc nóng giận, Cường dùng dao bầu đâm vào người chị T. khiến chị tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Cường dùng dao tự đâm vào vùng bụng nhưng đã được người dân kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an huyện Kiến Xương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, chị Vũ Thị T. đã xây dựng gia đình với 1 người đàn ông ở xã Lê Lợi (huyện Kiến Xương) nhưng đã ly thân, hiện đang trong quá trình làm thủ tục để ly hôn. Trước khi vụ việc xảy ra, chị T. và Cường có quan hệ tình cảm. Cả hai hiện đang làm công nhân tại huyện Tiền Hải.

Theo Tr.Đức (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.