Ca sĩ Dagout Đoát - Tiếng hát là hơi thở, tiếng nói con người Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chàng trai của buôn làng dưới chân núi Lang Biang mang trong mình khao khát đem lời ca, tiếng hát cũng như văn hóa của người dân tộc K’Ho Lạch vang vọng hơn giữa cuộc đời.

Ca sĩ Dagout Đoát
Ca sĩ Dagout Đoát


Xuất hiện trong đêm khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX, Dagout Đoát để lại ấn tượng với khán giả bằng giọng hát khỏe khoắn, da diết với ca khúc Nồng nàn cao nguyên.

“Đến bây giờ mình vẫn nghĩ đó là một trong những điều may mắn nhất từ ngày bắt đầu đi hát với tư cách một ca sĩ. Và đó là một cơ hội hiếm hoi được biểu diễn trước hàng chục ngàn khán giả quê nhà và du khách. Sẽ là một kỷ niệm đặc biệt mình không thể quên” - Dagout Đoát chia sẻ.

Bất ngờ được nhạc sĩ Huy Tuấn liên hệ, mời hát trong đêm khai mạc Festival, Dagout Đoát nói rằng mình chẳng ngại ngần mà đồng ý luôn. Bởi đó không chỉ là một lần được đứng chung trên một sân khấu lớn với những ca sĩ tên tuổi lớn như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng… mà còn là ngày chạm đến thêm một cột mốc trong sự nghiệp ca hát của mình.

Dagout Đoát sinh ra và lớn lên ở mảnh đất mà tạo hóa ban cho mỗi con người năng khiếu đặc biệt về âm nhạc, nhất là giọng hát. Và âm nhạc như một dòng chảy trong máu và tâm khảm của mỗi người để rồi từ đây đã sản sinh ra biết bao tên tuổi nổi tiếng của âm nhạc Lâm Đồng như nhạc sĩ Krajăn Dick, nguyên Phó Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng, ca sĩ Bonneur Trinh, K’Druynh…

 

Ca sĩ Dagout Đoát trình diễn ca khúc Nồng nàn cao nguyên trong đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022
Ca sĩ Dagout Đoát trình diễn ca khúc Nồng nàn cao nguyên trong đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022


Từ nhỏ, cậu bé Dagout Đoát đã được ngồi trong lòng ông bà nghe tiếng hát cất lên từ cộng đồng người Lạch dưới chân núi Lang Biang, hay khi cưỡi trên lưng ngựa giữa rừng sâu, lúc bên bếp lửa… Những năm cấp 2, Đoát cũng được ông nội dạy cách gảy những sợi dây đàn guitar đầu tiên. Từ đó, hình tượng về một ca sĩ trình diễn với cây đàn guitar đứng hát giữa sân khấu cũng dần được hun đúc trong tâm trí cậu.

Để rồi đến khi ý thức được mình cũng được tạo hóa ban tặng cho một giọng hát làm đắm say lòng người, cậu quyết định đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. 20 tuổi, Đoát trở thành tân sinh viên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.

“Mình không muốn hát bằng bản năng mà dựa trên những gì đã có kết hợp thêm kỹ thuật thanh nhạc để xử lý bài hát cũng như biết cách làm chủ mỗi phần trình diễn bằng cảm xúc. Và đó cũng là cách để những bài hát về Tây Nguyên tìm lại được chỗ đứng trong lòng khán giả”, Đoát nói.

Chàng ca sĩ 24 tuổi nói rằng, nếu được lựa chọn một ca khúc để biểu diễn, chắc chắn cậu sẽ hát những bài hát về Tây Nguyên. Bởi, “dường như từ khí hậu, nguồn nước đã mang đến con người Lang Biang một giọng hát đặc biệt, mà mỗi khi cất lên, nó chính là giọng nói, hơi thở của con người, của núi rừng. Và như một sự gắn kết vô hình, mỗi câu từ cũng rất đỗi quen thuộc, thân thương”.

Lựa chọn theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, đối với Dagout Đoát cũng là vô số những khó khăn trên chặng đường phía trước. Ngoài việc thỏa mãn đam mê cá nhân, Đoát còn muốn đem hình ảnh một chàng trai dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống gần gũi hơn với khán giả. Đó cũng sẽ là một chàng ca sĩ với phong cách rock mạnh mẽ với những bản nhạc mang âm hưởng hào hùng.


 

Ca sĩ Dagout Đoát với vai chính trong phim Chuyện tình LangBiang
Ca sĩ Dagout Đoát với vai chính trong phim Chuyện tình LangBiang


Những ngày cuối năm, Dagout Đoát tất bật với những dự án lớn nhỏ tại quê hương Lâm Đồng. Chàng sinh viên năm cuối trường Nhạc viện cũng tranh thủ thời gian rảnh để đi diễn ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân dận.

Cậu là một trong những cộng tác viên đặc biệt của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng trong nhiều chương trình, dự án âm nhạc. Điển hình như năm nay, trong khuôn khổ Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc, Đoát cùng với các thành viên Đoàn Ca múa nhạc Nam Tây Nguyên (thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng) đã xuất sắc giành huy chương vàng cho tổ khúc hát múa Chuyện tình Lang Biang – Kể chuyện dòng suối.

Bên cạnh đó, cậu cũng là nam diễn viên chính trong bộ phim Chuyện tình LangBiang do Tiến sĩ Phạm S làm Biên kịch kiêm Tổng đạo diễn – với những thông điệp giới thiệu nét đẹp và giá trị văn hóa bản địa của vùng đất LangBiang, cũng như quảng bá hình ảnh di sản thiên nhiên độc đáo và hùng vĩ của Khu dự trữ sinh quyển thế giới LangBiang ra tầm quốc gia và quốc tế.


 

http://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202301/ca-si-dagout-doat-tieng-hat-la-hoi-tho-tieng-noi-con-nguoi-tay-nguyen-7a06932/

Theo HỒNG THẮM (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

null