Cà Mau: Truy bắt thủ phạm chém người khi dừng đèn đỏ lúc rạng sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra, truy bắt thủ phạm chém người khi dừng đèn đỏ.

Ngày 24.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra, truy bắt thủ phạm chém người khi dừng đèn đỏ.
 

Khi 2 xe đang dừng thì bị 2 người đi xe từ sau tới chém. Ảnh cắt từ clip
Khi 2 xe đang dừng thì bị 2 người đi xe từ sau tới chém. Ảnh cắt từ clip


Địa điểm xảy ra vụ chém là tại ngã tư đường Phan Ngọc Hiển và đường Phan Đình Phùng (P.2, TP.Cà Mau) vào rạng sáng 20.7.

Theo clip camera an ninh ghi lại, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 20.7, khi 3 người đi trên 2 chiếc xe máy đậu chờ đèn đỏ thì phía sau có 2 thanh niên đi trên 1 chiếc xe máy tới. Khi xe vừa dừng lại, người ngồi sau bước xuống, 2 tay cầm 2 cây rựa lao vào chém người điều khiển xe dừng đèn đỏ phía trước. Người đi cùng cũng lao đến chém nạn nhân, sau mấy giây gục xuống thì nạn nhân điều khiển xe chạy thoát.

Clip cũng thể hiện, khi sự việc xảy ra, 2 người bạn đi cùng nạn nhân chạy khỏi hiện trường.

 

Người điều khiển xe cũng lao vào chém và rượt theo khi nạn nhân bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip
Người điều khiển xe cũng lao vào chém và rượt theo khi nạn nhân bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip


Nạn nhân được xác định là N.V.T (27 tuổi, ngụ P.1, TP.Cà Mau). N.V.T bị chém bị thương ở cổ và bên hông sườn khá nặng. N.V.T được mọi người đưa đi cấp cứu, sức khỏe hiện đã ổn định.

Được biết, trước đó giữa 2 nhóm này có xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhau, sau đó dẫn đến chém nhau.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đang ráo riết điều tra, truy bắt thủ phạm vụ chém người khi dừng đèn đỏ.

Theo Gia Bách (TNO)

 

 

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.