Bộ phim PR lố bằng xe cứu thương thu 10 tỷ đồng ngày đầu ra rạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Âm dương lộ" thu 10 tỷ đồng sau hơn một ngày ra rạp. Bộ phim có sự tham gia của NSƯT Đại Nghĩa, Bạch Công Khanh, Lan Thy đứng đầu doanh thu ngày 29/3 do rạp Việt thiếu bom tấn trong nước và quốc tế. 

Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, Âm dương lộ thu 10 tỷ đồng sau hơn một ngày ra rạp (không tính suất chiếu sớm). Trong ngày 29/3, phim của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường bán 21.861 vé/3.284 suất chiếu, thu 1,8 tỷ đồng.

Trong ngày khởi chiếu, phim gắn nhãn 16+ thu hơn 3 tỷ đồng - con số không cao nhưng chấp nhận được với bộ phim Việt đang vướng ồn ào, bị khán giả đòi tẩy chay.

Nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt nhận định Âm dương lộ là bộ phim có nội dung không tệ. Tuy nhiên, phim không đến mức xuất sắc để đại đa số khán giả bỏ qua drama "dùng xe cứu thương đưa diễn viên đến họp báo" và bỏ tiền ra rạp.

Đứng thứ hai doanh thu phòng vé ngày là Quỷ nhập tràng. Tác phẩm của nhà sản xuất Nhất Trung bán 5.516 vé/1.197 suất chiếu, thu 495,2 triệu đồng. Bộ phim kinh dị bán vé ổn định sau ba tuần ra rạp, tổng doanh số đang là 145,4 tỷ đồng.

Diễn viên chính Lan Thy và Bạch Công Khanh trong phim (ảnh trên) và tại họp báo gây tranh cãi.
Diễn viên chính Lan Thy và Bạch Công Khanh trong phim (ảnh trên) và tại họp báo gây tranh cãi.

Nàng Bạch Tuyết đứng thứ ba phòng vé ngày 29/3, bán được 3.163 vé/676 suất chiếu, thu 352,5 triệu đồng. Khán giả không mặn mà với "bom tấn" chuyển thể từ hoạt hình Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn sau khi đối mặt loạt chỉ trích nhân vật chính khác xa bản gốc. Phim đang có tổng doanh số 7,35 tỷ đồng.

Âm dương lộ ra rạp giữa lúc phim Việt ảm đạm, sau đó bùng nổ truyền thông theo hướng tiêu cực do cách PR sai lầm. Ê-kíp dùng xe cứu thương, mở còi hụ ưu tiên chở diễn viên đến dự họp báo tại TPHCM tối 26/3 trở thành tâm điểm chỉ trích.

Cơ quan chức năng vào cuộc, phạt hành chính ê-kíp. Đoàn phim và diễn viên liên quan như NSƯT Đại Nghĩa, Bạch Công Khanh, Lan Thy xin lỗi, hứa khắc phục sai lầm, song không được sự đồng cảm.

Âm dương lộ của Hoàng Tuấn Cường mượn ý tưởng từ những câu chuyện có thật trên xe cứu thương. Đạo diễn nói anh chọn đề tài này vì muốn khai thác nhiều câu chuyện mang yếu tố tâm linh. "Câu chuyện trong phim được chắt lọc từ nghề lái xe cứu thương. Ê-kíp nghiên cứu, tham khảo từ những người tài xế", đạo diễn nói.

Phòng vé Việt đang hoạt động "cầm chừng", chuẩn bị cho sự đổ bộ ào ạt dịp Lễ 30/4-1/5, trong đó có Địa đạo (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (đạo diễn Victor Vũ) và Lật mặt 8: Vòng tay nắng (đạo diễn Lý Hải).

Theo Trạch Dương (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Những ca khúc gây sốt mùa concert

Những ca khúc gây sốt mùa concert

See The Light khép lại, một ca khúc bỗng nổi lên. Không phải những hit cũ của Mỹ Tâm gây sốt trở lại mà là bài hát mới tinh do Mỹ Tâm viết, Chuyện để dành. Nữ ca sĩ hào hứng khoe trên mạng xã hội: “Thật vui khi ca khúc nhận được sự đồng cảm của rất nhiều khán giả”.

Dàn diễn viên Phá đám: Sinh nhật mẹ trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Hai phim Việt cùng ra mắt, khuấy động không khí điện ảnh cuối tháng 10

Tối 28-10, hai bộ phim Việt Phá đám: Sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai cùng tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Đáng chú ý, cả hai phim cùng lựa chọn ngày 31-10 chính thức khởi chiếu toàn quốc, hứa hẹn tạo nên một "cuộc đua" thú vị trên màn ảnh Việt dịp cuối tháng 10.

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Sau hơn 10 ngày ra rạp, Tổ quốc trong tim: The Concert Film thu về khoảng 2 tỷ đồng. Phim gắn mác P (phổ biến mọi khán giả), có giá 65.000 đồng/vé. Toàn bộ lợi nhuận phim được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt.

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

null