Bị cá sấu ngoạm chặt, cậu bé 13 tuổi thoát chết nhờ hành động dứt khoát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhờ hành động nhanh gọn, dũng cảm, cậu bé người Mỹ Gabriel Klimis 13 tuổi thoát khỏi con cá sấu hung dữ dù đã bị nó ngoặm chặt một bên chân.

Ngày 20/6, Klimis cùng các anh trai tới Howell Creek ở Winter Springs (Florida, Mỹ) bơi lội. Khi vừa nhảy xuống nước, cậu phát hiện chân trái của mình đã nằm gọn trong miệng cá sấu.

"Khi biết chân mình nằm trong miệng cá sấu, tôi biết mình không có cách nào để thoát ra được" - cậu bé kể trên chương trình Today. Tuy nhiên, Klimis không bó tay mà lập tức hành động, tấn công lại con cá sấu để tìm cách thoát thân.

Gabriel Klimis trả lời phỏng vấn trên "Today Show" sau khi thoát khỏi cá sấu.

Gabriel Klimis trả lời phỏng vấn trên "Today Show" sau khi thoát khỏi cá sấu.

Cậu bé 13 tuổi dùng tay đánh mạnh vào đầu cá sấu với mong muốn rút được chân ra khỏi miệng nó. Không ngờ hành động này của Klimis lại có hiệu quả. Con cá sấu bất ngờ buông chân cậu bé ra. Klimis nhanh chóng bơi vào bờ, tới một ngôi nhà gần đó nhờ báo tin cho mẹ và gọi cấp cứu.

Trong đoạn ghi âm cuộc gọi tới tổng đài 911, Klimis bình tĩnh nói với nhân viên trực đường dây rằng cậu bị cá sấu cắn ở hông bên phải nhưng "không sao", "có thể đi lại" và đứng trên chân phải của mình.

Klimis sau đó đã được đưa tới bệnh viện và được các bác sĩ khâu, băng bó vết thương.

Theo Today, một con cá sấu dài gần 2,5m ở cùng khu vực Klimis bị nạn bị bắt chỉ vài ngày sau đó. Nhiều người cho rằng đó chính là con cá sấu đã tấn công Klimis.

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.