Á khôi Mai Phương bộc bạch: “Dù quê hương của Phương ở Hải Phòng nhưng khi lên Hà Nội học Phương rất yêu Hà Nội, đặc biệt là mùa Thu. Chính vì vậy trong bộ ảnh kỷ yếu trước khi ra trường, Phương chọn áo dài trắng để mong muốn lột tả được vẻ đẹp của người con gái Hà Nội”.
Ngô Thị Mai Phương sinh ngày 29/7/1997, là sinh viên năm cuối khoa Đông Phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội. Năm 2016, Mai Phương đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam.
Bên cạnh đó, Mai Phương còn đạt danh hiệu Á khôi 2 Hoa khôi Ảnh Hà Nội, top 4 Gương mặt trang bìa Báo Hoa Học Trò.
Sau 2 năm giành giải, Mai Phương giờ đây đã là sinh viên năm cuối của trường. Nhờ những danh hiệu nhan sắc đã mang lại cho Phương nhiều thuận lợi trong công việc và trải nghiệm bản thân.
Trước khi tốt nghiệp đại học, Mai Phương đã thực hiện bộ ảnh áo dài trắng để kỷ niệm 4 năm gắn bó.
“Bộ ảnh kỷ yếu muốn thể hiện vẻ đẹp của người con gái Hà Nội, dù quê Phương ở Hải Phòng nhưng từ khi lên Hà Nội học Phương rất yêu Hà Nội, đặc biệt là mùa thu”, cô nàng chia sẻ.
Hiện tại ngoài việc học tập, Mai Phương còn làm MC và cộng tác với một số đài truyền hình. Sau khi ra trường Phương cho biết vẫn sẽ tiếp tục công việc để trở thành một MC chuyên nghiệp.
Tuy thành công ở nhiều cuộc thi nhưng trong thời gian tới, Phương không có dự định tham gia cuộc thi nhan sắc khác, vì cô bạn không muốn có một cuộc sống quá áp lực về mặt tinh thần.
Đối với Mai Phương, ngày 20/11 là một ngày rất ý nghĩa, đặc biệt là với những thầy cô Phương đã học mà lâu rồi chưa có cơ hội gặp lại. Có những kỷ niệm với thầy cô mà nếu không có những người ấy Phương kể sẽ không thể được như bây giờ.
Nhân dịp 20/11, Á khôi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2016 Mai Phương gửi lời chúc các thầy cô: “Nhân dịp 20/11, em xin gửi lời chúc tới tất cả các thầy cô đã và đang giảng dạy mình, chúc thầy cô luôn luôn mạnh khoẻ, có nhiều lứa học sinh thành công và luôn hạnh phúc trong cuộc sống”.
Hiện tại, nhiều bạn trẻ đang "đua" nhau thực hiện trào lưu trang điểm theo phong cách những năm 2000 (hay còn gọi là phong cách Y2K). Một số người quay clip về nội dung này rồi đăng lên mạng xã hội, thu hút từ hàng ngàn đến triệu lượt xem.
Cô dâu Quỳnh Anh và chú rể Quốc Anh chụp hình cưới với khoảnh khắc tiếng nhạc Quốc ca vang lên trong lễ thượng cờ. Bộ ảnh cưới "để đời" được dân mạng hết lời khen ngợi.
(GLO)- Thư viện tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Thư viện huyện Đức Cơ tổ chức hoạt động ngoại khóa hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21-4) tại Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (xã Ia Krêl) và Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Ia Kla).
Nhiều 'cánh mày râu' đau đầu khi lựa chọn quà tặng cho chị em vào mỗi dịp 8.3. Vậy, họ có thích được tặng hoa không hay chuộng những món quà thực tế hơn?
(GLO)- Liên hoan Thanh niên thế giới được diễn ra từ ngày 1 đến 7-3 tại Nga. Tỉnh Gia Lai vinh dự có 1 đại biểu tham gia liên hoan lần này, đó là chị Nguyễn Thị Thảo-Phó Bí thư Đoàn trường, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và hỗ trợ học sinh-sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai.
Trước khi "về chung một nhà", cặp đôi thuộc thế hệ 9x đã thực hiện bộ ảnh cưới thời bao cấp. Sau khi những bức ảnh này được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người thích thú.
Những bãi đá ở xã Nhơn Hải (TP. Quy Nhơn, Bình Định) khoác lên mình "tấm áo xanh" mềm mại của thảm rêu non, tạo nên một khung cảnh đẹp ngỡ ngàng, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng, check-in.
Những ngày qua, lượng khán giả trẻ xem phim "Đào, phở và piano" tăng mạnh đã tạo nên "cơn sốt" vé. Các bạn trẻ xếp hàng dài trực tiếp đợi mua vé hoặc chấp nhận ngồi hàng đầu để được thưởng thức bộ phim. Nhiều nam thanh nữ tú đã bày tỏ cảm xúc, dòng suy nghĩ sau khi xem bộ phim này.
Sau 1 ngày tìm thấy thi thể cô gái 21 tuổi trong phòng trọ bị sát hại, Công an TP Hà Nội tiếp tục thông báo tìm kiếm một cô gái 21 tuổi khác bị mất tích
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đà Lạt vẫn tấp nập du khách, ô tô di chuyển chậm chạp trên nhiều tuyến đường của thành phố này, do đó nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ chọn phương thức di chuyển bằng xe máy.
Sau thời gian nghỉ Tết, bạn trẻ bắt đầu trở lại công việc với tinh thần hứng khởi, tích cực, lạc quan dù vẫn còn chút "dư âm" không khí du Xuân đầu năm.