5 điểm đến hoang sơ ở Nha Trang cho dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nha Trang cuối năm mang một vẻ đẹp khác, bạn có thể chọn Đảo Yến, Hòn Ông hay đảo Điệp Sơn hoang sơ cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

1.  Đảo Yến - Một bờ cát hai bãi tắm

 

 

Hòn Nội nằm trong vịnh Nha Trang là nơi nuôi chim yến, cách cảng Cầu Đá 25 km. Nơi đây nổi tiếng với bãi tắm đôi có một không hai. Bạn nên ăn sáng nhẹ, ăn trưa tại nhà hàng trên đảo, đi tàu đáy kính xem san hô, tham quan hang yến và không thể thiếu trải nghiệm tắm biển ở đây. Men theo những bậc thang đá để lên đỉnh núi Du Hạ, bạn sẽ thỏa thích phóng tầm mắt chiêm ngưỡng biển trời bát ngát nơi. Ảnh: SaRu.

2.  Điệp Sơn thủy đạo

 

 

Đảo Điệp Sơn nằm trong vùng biển thuộc vịnh Vân Phong, đang trở thành điểm đến đầy hấp dẫn. Điều làm cho du khách ấn tượng khi đến đây là, từ 6h sáng thủy triều hạ xuống sẽ xuất hiện con đường nối liền ba hòn đảo lớn nhỏ. Các thôn đảo nơi đây còn khá hoang sơ. Bạn đi thuyền ra đảo và trải nghiệm cuộc sống của người dân chài, mò ốc nghêu trong dải cát, mỏm đá ven biển để có kỳ nghỉ yên bình và đáng nhớ.

3. Dốc Lết

 

 

Thuộc địa phận xã Ninh Hải, Ninh Hòa, Dốc Lết cách Nha Trang 50 km về phía bắc, có hàng dương bao quanh bờ biển, những rặng dừa thoai thoải tỏa bóng, bờ cát trắng mịn chạy dài gần 10 km. Là điểm đến của nhiều du khách tới Nha Trang, Dốc Lết đã có các dịch vụ như lướt môtô nước, dù bay, kéo co trên cát và tiệc hải sản với giá phải chăng. Ảnh: Michelle.

4. Làng chài Bích Đầm

 

 

Bích Đầm là xã đảo xa nhất của Nha Trang, nằm chung trong cụm đảo Hòn Tre. Là phần còn lại chưa được khai thác du lịch, làng chài yên bình nằm giữa vùng nước quanh năm xanh biếc như ngọc - lý do của cái tên Bích Đầm mà người dân trong làng truyền tai nhau. Cảng Cầu Đá là nơi có chuyến tàu duy nhất ra Bích Đầm, khởi hành lúc 11h30, chạy khoảng 2h sẽ ra tới đảo, và tàu rời đảo để vào đất liền lúc 6h sáng. Dịch vụ du lịch ở đây chưa có, nên bạn có thể trò chuyện với người dân để xin ở homestay hoặc mang theo lều để cắm trại trên đảo. Ảnh: Thanh Tuyết.

5. Hòn Ông (Đảo Cá Voi)

 

 

Hòn Ông hay còn có tên gọi khác là đảo Cá Voi nằm trong vịnh Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh, cách Nha Trang gần 100 km. Trên đảo chỉ có một resort và các dịch vụ trên đảo đều do resort này cung cấp. Biển ở Hòn Ông được bảo tồn chống đánh bắt nên trong xanh, đẹp và không có rác xuất hiện quanh bãi biển chính. Hòn Ông phù hợp với những người yêu biển, thích khám phá những nơi thiên nhiên hoang sơ, vắng vẻ, yên bình cho một kỳ nghỉ lễ hoàn toàn xa phố thị ồn ào. Ảnh: Hải Nam.

Theo VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Ẩm thực truyền thống của người Bahnar đến từ làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Văn hóa "chắp cánh" cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm và ẩm thực truyền thống phục vụ du lịch là dịp hội ngộ của những nghệ nhân giỏi tay nghề toàn tỉnh Gia Lai, đồng thời là hành trình khơi dậy kho tàng văn hóa, kết tinh thành sản phẩm quà tặng mang dấu ấn riêng của vùng đất cao nguyên.  

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.