3 thanh niên từ miền Tây ra Đà Nẵng lập nhóm trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến Đà Nẵng, các đối tượng thuê xe máy rảo quanh các khu dân cư vắng người để tìm sơ hở đột nhập, trộm số tài sản hàng trăm triệu đồng.

Sáng 10-3, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Long Điền (SN 1979, trú xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), Lư Hồng Vinh (SN 1992, trú quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) và Đỗ Thanh Hiệp (SN 1990, trú quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 7-3, anh P.B.C (1972, trú tổ 12, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) trình báo Công an quận này về việc bị kẻ gian phá cửa đột nhập, lấy trộm 200 triệu đồng và 6 chỉ vàng 9999.


 

 Các đối tượng khai nhận liên quan đến 2 vụ trộm cắp tài sản hơn 300 triệu đồng
Các đối tượng khai nhận liên quan đến 2 vụ trộm cắp tài sản hơn 300 triệu đồng


Các trinh sát thuộc Đội cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn khoanh vùng một nhóm đối tượng điều khiển ô tô màu đỏ từ miền Tây ra Đà Nẵng. Tại đây, chúng thuê xe máy dạo quanh các khu dân cư mới, thấy nhà nào đóng cửa, vắng người thì dùng dụng cụ phá khóa đột nhập lấy trộm tài sản.

Đến chiều ngày 9-3, qua quá trình theo dõi, lực lượng phát hiện các đối tượng tập trung về một căn hộ nằm trên địa bàn phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) để nghỉ ngơi. Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Ngũ Hành Sơn quyết định phá cửa, bắt giữ 3 đối tượng cùng với nhiều tang vật

 

 Súng bắn đạn chì cùng nhiều dụng cụ phá khóa thu giữ được của nhóm đối tượng
Súng bắn đạn chì cùng nhiều dụng cụ phá khóa thu giữ được của nhóm đối tượng


Tại nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ hơn 10 triệu đồng, 3 chỉ vàng, 7 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 1 khẩu súng bắn đạn chì và nhiều công cụ, vật dụng dùng để phá khóa đột nhập nhà dân.

Tại cơ quan công an, Điền, Vinh và Hiệp thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cho biết trước đó cũng đã đột nhập 2 nhà dân tại quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn lấy trộm số tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng.

Số tiền trộm được, các đối tượng tìm đến tụ điểm giải trí trên địa bàn thành phố để ăn chơi, tiêu xài. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Q. Luật (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.