Ba năm chăm chồng bị não úng thủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào một ngày giữa tháng 8-2015, anh Trần Quốc Hoàn (SN 1983, thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) được thông báo mắc bệnh hiếm gặp-bệnh não úng thủy ở người lớn. Từ đó, anh Hoàn bị liệt tứ chi, sống thực vật.

Chăm chồng suốt 3 năm dài ở bệnh viện, chị Phạm Thị Hải (SN 1988) xác xơ, gầy xọp. Nhìn chị bón từng thìa cháo, thìa nước cho chồng, ai cũng thấy xót xa, bởi hy vọng bình phục là rất mong manh.

Ảnh: Đinh Yến
Ảnh: Đinh Yến



Chị và anh Hoàn nên duyên chồng vợ năm 2006. Gia đình ngày càng đầm ấm sau khi 2 đứa con trai kháu khỉnh ra đời. Tuy nhiên, đến tháng 8-2015, anh Hoàn bỗng thấy mệt trong người, đau đầu, nôn mửa, mắt mờ, mất trí nhớ… Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh được các bác sĩ chẩn đoán là viêm màng não, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ đã xét nghiệm và thông báo anh Hoàn bị não úng thủy. Những ngày sau đó, 2 chân của anh bắt đầu teo tóp; tệ hơn nữa, anh bị liệt nửa người, đại tiểu tiện không tự chủ, rối loạn tâm trí. Có những đêm anh khó thở, la hét, chị phải thức trắng để vỗ về, xoa bóp tay chân. Gia đình cũng từng chạy vạy để chuyển anh Hoàn vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị nhưng cũng không mang lại hiệu quả. 2 năm nay, chính quyền địa phương xếp gia đình anh chị vào diện hộ nghèo nên anh Hoàn được bảo hiểm thanh toán 100%. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc không có trong danh mục thanh toán, buộc phải mua ngoài nên gia đình vẫn hết sức chật vật trong việc chữa chạy cho anh.

“Gia đình tôi giờ rơi vào khánh kiệt, không còn khả năng tiếp tục chữa trị. Số tiền anh em họ hàng vay giúp ngân hàng, vay nóng cũng lên đến hơn 500 triệu đồng rồi”-chị Hải buồn rầu thổ lộ. Suốt thời gian chăm sóc chồng ở bệnh viện, chị Hải phải nhờ gia đình 2 bên nội-ngoại chăm sóc 2 con (con đầu 12 tuổi, con nhỏ 6 tuổi). Trong khi đó, bố chồng chị cũng đang bị căn bệnh ung thư dạ dày hành hạ.

Ông Trần Bạch Đằng-Trưởng thôn 1-cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Hoàn rất khó khăn. Bà con trong thôn thương tình nên gom góp hỗ trợ một phần nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Mong lắm sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân để chị Hải có điều kiện chữa bệnh cho chồng”.

Mọi sự giúp đỡ cho anh Hoàn xin liên hệ chị Phạm Thị Hải-số ĐT: 0988724836 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

 

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.