Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng một loại virus không thể "cản phá" có thể xuất hiện. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang phải vật lộn với đại dịch COVID-19.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP
Sputnik ngày 30.10 dẫn cảnh báo của Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng Giám đốc WHO - cho hay, một loại virus mới có thể xuất hiện vào một thời điểm nào đó mà không thể bị ngăn chặn.
Ông Ghebreyesus nói trong cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và y tế G20: "Về mặt sinh học, chắn chắn một lúc nào đó, một loại virus khác sẽ xuất hiện mà chúng ta không thể nào ngăn chặn".
Người đứng đầu WHO đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế học hỏi từ đại dịch hiện tại để luôn sẵn sàng ứng phó với đại dịch tiếp theo có thể xảy ra.
Theo ông Ghebreyesus, thế giới cần một "WHO được củng cố, trao quyền và tài trợ bền vững", một cơ chế tài chính mới để đảm bảo khả năng phản ứng nhanh với đại dịch và quản trị tốt hơn. Để đạt được mục tiêu này, ông kêu gọi các quốc gia ủng hộ việc thành lập Ban Tài trợ cho Các mối đe dọa Sức khỏe và ký kết một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý về việc chuẩn bị và ứng phó với đại dịch.
Trọng lực thấp hơn của Mặt trăng có nghĩa là thời gian trôi chậm hơn trên bề mặt của nó. Với nhiều sứ mệnh Mặt trăng được lên kế hoạch, NASA hiện đã được Nhà Trắng giao nhiệm vụ tạo ra múi giờ Mặt trăng vào năm 2026.
Một chàng trai Việt sống ở Nhật Bản đã chụp được khoảnh khắc 'sao chổi quỷ' bay ngang qua thiên hà Andromeda, nhận được sự yêu thích của nhiều người yêu thiên văn.
Thiết bị quét hình ảnh và lập bản đồ 3D đã được đưa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế và dự kiến sẽ được gắn vào một hệ thống robot di động, để làm nhiệm vụ tổng hợp dữ liệu về môi trường xung quanh.
Đối với phần lớn các loài không mãn kinh, quá trình tiến hóa tạo điều kiện cho giống cái có thể sinh sản cho đến cuối đời nhằm tối đa hóa việc truyền gene sang các thế hệ tương lai.
Một trong những Mặt trăng của Sao Thổ, có hình dáng tương tự như "ngôi sao tử thần" trong phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars) do bề ngoài có nhiều miệng hố, ẩn chứa một đại dương bên dưới.
Các nhà nghiên cứu cho biết đây là một trong những dấu chân hóa thạch của con người còn vẹn nguyên nhất thế giới và lâu đời nhất từng được ghi nhận ở Bắc Phi và Nam Địa Trung Hải.