Tuyển Anh "cầm vàng lại để vàng rơi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rạng sáng 12-6, Denis Glushakov đã ghi bàn thắng quý giá ở phút bù giờ thứ hai, giúp tuyển Nga cầm chân Anh 1-1 trên sân Velodrome (Marseille) trong trận ra quân ở bảng B Vòng chung kết Euro 2016.

Niềm vui của các cầu thủ Nga sau khi gỡ hòa. Ảnh: Reuters
Niềm vui của các cầu thủ Nga sau khi gỡ hòa. Ảnh: Reuters


Tuyển Anh với lối đá nhanh đã áp đảo ngay từ đầu và tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành thủ môn Akinfeev. Tuy nhiên, phải đến giữa hiệp 2, các học trò HLV Roy Hodgson mới cụ thể hóa được ưu thế lấn lướt thành bàn mở tỷ số với pha sút phạt đẹp mắt từ cự ly khoảng 20 mét của tiền vệ Eric Dier (phút 73).

Trước tình huống này hai phút, Rooney cũng đã có một pha dứt điểm hiểm hóc sau đường chuyền bên cánh phải của Danny Rose. Nhưng thủ môn Akinfeev đã chơi xuất sắc với pha bay người đẩy bóng dội xà ngang bật ra.

Nhưng một lần nữa tuyển Anh vẫn không phá được “dớp” không biết chiến thắng trong các trận ra quân tại các kỳ Euro khi để Nga gỡ hòa ở những phút đấu thêm giờ. Cầu thủ đã giúp tuyển Nga giành lại 1 điểm trước Anh là tiền vệ vào sân thay người Denis Glushakov với pha đệm bóng cận thành sau tình huống bật cao đánh đầu hiểm hóc của đội trưởng Vasili Berezutski.

Chung cuộc, Anh hòa Nga 1-1. Đây là lần thứ 9 tuyển Anh không biết mùi chiến thắng trong các trận ra quân tại các Vòng chung kết Euro. Hòa trận này, Anh và Nga có cùng 1 điểm và xếp sau Xứ Wales (3 điểm) tại bảng B.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

null