Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Thế giới Hồi giáo (ICESCO) đã chính thức ghi danh Thành cổ Damascus của Syria vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo, qua đó khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc biệt của một trong những công trình phòng thủ nổi bật nhất ở khu vực Trung Đông.
(GLO)- Ngày 24-9, trong cuộc gặp với lãnh đạo nhiều quốc gia Hồi giáo bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình bày kế hoạch hòa bình mới gồm 21 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.
(GLO)- TTXVN tại Thái Lan đưa tin, ngày 30/6, ít nhất 1 người thiệt mạng và 18 người bị thương khi một quả bom phát nổ trước khu cảnh sát và cách trụ sở Chính quyền địa phương không xa ở huyện Bannang Sata, tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan.
(GLO)- Ngày 23-4, giới chức quân đội Philippines cho biết, trong cuộc giao tranh kéo dài nhiều giờ đồng hồ với một nhóm phiến quân Hồi giáo ở miền Nam nước này, các binh sĩ đã tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm cùng 11 tay súng, TTXVN đưa tin.
(GLO)- Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan- bà Rudklao Suwankiri ngày 24/3 cho biết, tiến trình đàm phán hòa bình ở miền Nam Thái Lan tiếp tục thúc đẩy bất chấp các vụ tấn công đốt phá mới đây.
(GLO)- Người phát ngôn Bộ Tư lệnh chiến dịch An ninh nội địa Thái Lan (ISOC) Ekwarit Chobchuphon cho biết, ngày 22/3 đã xảy ra hàng chục vụ đốt phá liên hoàn… ở các tỉnh cực Nam Thái Lan, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và thiệt hại lớn về tài sản.
(GLO)- Ngày 10-6, tại Đà Nẵng, Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương, Tổng cục Du lịch Quốc gia Malaysia tại Việt Nam, Trung tâm Du lịch Hồi giáo (Bộ Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Malaysia), Sở Du lịch Đà Nẵng, Hội Khách sạn Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo “Phát triển chuỗi dịch vụ du lịch cho thị trường khách Hồi giáo tại miền Trung”.
Bộ Quốc phòng Nga bày tỏ nghi ngờ về cái chết của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, do Nga “không có thông tin đáng tin cậy“ về hoạt động của quân đội Mỹ tại vùng giảm căng thẳng ở Idlib.
Chiều muộn, tôi hòa theo dòng người nườm nượp đổ về đền thiêng Imam Reza cho kịp giờ kinh tối. Vai đeo máy ảnh đầy háo hức, nhưng chưa kịp bước qua chốt kiểm tra đầu tiên, hai nhân viên an ninh nghiêm mặt đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Giáp biên Afghanistan và Turkmenistan, Mashhad từ thời cổ đại đã là cửa ngõ giao thương của Iran với thế giới. Cả nghìn năm sau, máu thương buôn vẫn còn nguyên khi những tiệm buôn nơi đây không có khái niệm ngày - giờ đóng cửa.