Thông tin về sự việc 2 thiếu niên bị dân phòng đánh trong trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 2/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã yêu cầu Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 báo cáo nhanh về vụ 2 nam thiếu niên bị đánh.
 
Hình ảnh cắt từ clip. (Nguồn: baogiaothong.vn)
Hình ảnh cắt từ clip. (Nguồn: baogiaothong.vn)
Liên quan đến sự việc 2 nam thiếu niên bị đánh trong Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố (Quận 10), sáng 2/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 báo cáo nhanh. 
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Trung - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Sở đã nắm thông tin ban đầu về sự việc xảy ra tại Trường Trung cơ cơ sở Nguyễn Văn Tố. 
Hiện Sở đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 báo cáo chi tiết để có hướng chỉ đạo cụ thể.
Sau khi nắm sơ bộ sự việc, Sở đã đề nghị Ủy ban Nhân dân Quận 10 khẩn trương làm rõ và xử lý sự việc. Sở cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 và lãnh đạo trường rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà trường. 
Trước đó vào tối 1/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hai nam thiếu niên bị một cán bộ dân phòng đánh.
Clip ghi lại cảnh 2 thiếu niên liên tục bị đấm, đá, tát vào mặt xảy ra tại phòng giám thị của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10.
Qua tìm hiểu được biết 2 thiếu niên này tình nghi vào trường trộm đồ và bị nhóm dân phòng bắt giữ.
Thu Hoài-Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.