Đak Đoa: Xe đầu kéo lật nhào trên quốc lộ 19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Khoảng 22 giờ 10 phút ngày 28-3, trên quốc lộ 19 (đoạn qua thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn khiến chiếc xe đầu kéo lật nghiêng xuống lề đường.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: K.P
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: K.P

Những người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, xe đầu kéo BKS 77C-126.90, kéo theo rơ móc 77R-016.50 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng Bình Định đi Gia Lai. Khi xe chạy đến địa điểm trên bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng xuống đường. Vụ tai nạn khiến hàng hóa trên xe đổ tràn ra ngoài; rất may tài xế thoát nạn.

Tài xế thoát nạn trong gang tấc. Ảnh: K.P
Tài xế thoát nạn trong gang tấc. Ảnh: K.P

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đoạn đường này không có phương tiện và người qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an huyện Đak Đoa đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, triển khai công tác cứu hộ và làm rõ làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đường trên không có phương tiện và người qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng ban công tác Mặt trận hết mình vì việc chung

Trưởng ban công tác Mặt trận hết mình vì việc chung

(GLO)- Với vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ 6 (phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), ông Phạm Quang Dừa đã nỗ lực cùng tập thể tổ dân phố triển khai hiệu quả các mặt công tác, xây dựng địa bàn khu dân cư ngày càng ổn định và phát triển.
Người 39 năm làm già làng

Người 39 năm làm già làng

(GLO)- Ở tuổi 89, ông Han-già làng làng Chăm Nek (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) vẫn siêng năm lao động, truyền dạy những kiến thức, kinh nghiệm cho bà con dân làng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống.

Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

(GLO)- Trong không khí sôi động của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi về thăm xã Anh hùng Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Nhiều công trình dân sinh được đầu tư, những ngôi nhà mới khang trang, đường bê tông sạch sẽ... là minh chứng cho sự khởi sắc của vùng quê nghèo.