Phim của Kim Ki Duk lên ngôi Liên hoan phim Venice

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vượt qua The master (tạm dịch: Bậc thầy) và nhiều tác phẩm nổi trội khác, bộ phim Pieta (tạm dịch: Đức mẹ sầu bi) của đạo diễn Kim Ki Duk đã giành tượng Sư tử vàng phim hay nhất tại Liên hoan phim Venice.

Đạo diễn Kim Ki Duk hôn tượng Sư tử vàng.
Đạo diễn Kim Ki Duk hôn tượng Sư tử vàng.

Pieta chinh phục khán giả bởi câu chuyện cuộc đời của nhân vật Kang Do, một gã đòi nợ thuê máu lạnh bị giằng xé giữa sự trả thù và lòng từ bi. Cuộc đời của Kang Do có lối rẽ bất ngờ, từ trước và sau khi người tự xưng là mẹ anh ta xuất hiện. Từ một kẻ sống trong sự cô đơn và lạnh lùng, tàn nhẫn như một kẻ vô nhân tính, Kang Do đã được người phụ nữ nhẫn nhịn chịu bao hắt hủi để cứu rỗi linh hồn đứa con của mình.

Mặc dù phim có nhiều cảnh gây sốc vì nhuốm màu bạo lực nhưng báo La Repubblica của Ý mô tả bộ phim đã giành được những tràng vỗ tay vang dội không dứt.

Xúc động khi lên bục nhận giải thưởng, đạo diễn Kim Ki Duk đã hát vang một bài hát truyền thống của Hàn Quốc với tên gọi Arirang như một phần trong bài phát biểu của mình. Ông nói: “Đây là bài hát truyền thống của người Hàn Quốc, chúng tôi hát khi buồn, cô đơn hay cảm thấy tuyệt vọng nhưng cũng hát vang lên khi chúng tôi đang hạnh phúc”.

Khi các phóng viên hỏi về cảm tưởng của mình khi bộ phim đoạt giải, vị đạo diễn đã làm nên những tác phẩm nghệ thuật như Springs, Summer, Fall, Winter... and Springs (Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân), The isle (Cô lái đò), Address unknow (Nhầm địa chỉ)… đã trả lời bằng cách cầm tượng Sư tử vàng lên và hôn nó.

Bộ đôi Philip Seymour Hoffman (phải) và Joaquin Phoenix trong phim The master.
Bộ đôi Philip Seymour Hoffman (phải) và Joaquin Phoenix trong phim The master.

The master - bộ phim lấy cảm hứng từ người khai sinh giáo phái Scientology - L. Ron Hubbard - đã về nhì với giải thưởng Sư tử bạc. Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho đạo diễn người Mỹ Paul Thomas Anderson và giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho hai vai nam chính Philip Seymour Hoffman và Joaquin Phoenix.

Một nguồn tin tiết lộ với tờ The Hollywood Reporter rằng hội đồng giám khảo, do nhà làm phim người Mỹ Michael Mann làm chủ tịch, đã định trao giải sư tử vàng cho The master. Nhưng đến phút chót, ban giám khảo đã cân nhắc lại vì không muốn một bộ phim giành được quá nhiều giải thưởng quan trọng nhất.

Năm nay vấn đề tôn giáo là chủ đề xuyên suốt của LHP. Đạo diễn người Áo Ulrich Seidl đã nhận giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo với bộ phim Paradies: Glaube (Paradise: Faith) với vấn đề liên quan đến phụ nữ và đạo Hồi.

Nữ diễn viên xuất sắc nhất Hadas Yaron.
Nữ diễn viên xuất sắc nhất Hadas Yaron.

Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Hadas Yaron với vai diễn trong phim Fill the void (tạm dịch: Điền vào chỗ trống) của đạo diễn Rama Burshtein. Yaron vào vai cô gái 18 tuổi Shira phân vân không biết có nên lấy người anh rể góa vợ sau khi chị cô chết vì biến chứng sau sinh hay không.

Tại Venice năm nay, đạo diễn Terrence Malick - người từng chiến thắng giải Cành cọ vàng tại Cannes 2011 với The tree of life (Cây đời), đã ra về trắng tay sau khi bộ phim To the wonder không được đánh giá cao. Một bộ phim rất được chú ý nhưng cũng lỡ hẹn với giải thưởng là Spring breakers (Tạm dịch: Kỳ nghỉ xuân nổi loạn) của đạo diễn Harmony Korine với sự tham gia của các cựu công chúa Disney Selena Gomez, Vannessa Hudgens…

Theo tuoitre


 

Có thể bạn quan tâm

Tân binh bất ngờ vượt Sơn Tùng M-TP và dàn 'anh trai', gây sốc BXH nhạc Việt

Tân binh bất ngờ vượt Sơn Tùng M-TP và dàn 'anh trai', gây sốc BXH nhạc Việt

Từng là 'cuộc chơi' của những tên tuổi quen thuộc như Sơn Tùng M-TP, MCK, dàn 'anh trai', các bảng xếp hạng nhạc Việt đang chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý. Sự bùng nổ của các chương trình âm nhạc và hiện tượng 'Tìm em' của Hngle và Bảo Anh đang tạo nên một cục diện cạnh tranh mới.

'Người Nhện' công phá rạp Việt, thu gần 90 tỷ đồng mở màn

'Người Nhện' công phá rạp Việt, thu gần 90 tỷ đồng mở màn

"Người Nhện: Khởi đầu mới" áp đảo phòng vé Việt khi chiếm gần 70% doanh thu toàn thị trường trong ngày cao điểm cuối tuần. Lịch phim ra rạp ngày 7/8 chưa xuất hiện đối thủ tương xứng với Marvel, dù "Thư tình gửi bà ngoại" được kỳ vọng tạo bất ngờ sau thành tích ấn tượng tại Trung Quốc.

Xuân Mai trở lại âm nhạc sau hơn 20 năm vắng bóng

Bé Xuân Mai hiện tại

Sau hơn 20 năm gần như vắng bóng khỏi làng nhạc, Xuân Mai kết hợp cùng Xuân Nghi trong ca khúc "Có ai quan tâm mình đâu?". Cô trở lại sau nhiều năm tập trung cho gia đình, khó nhận ra hình ảnh "thần tượng âm nhạc" một thời.

Tiếc cho Tiểu Vy

Tiếc cho Tiểu Vy

Sau một tháng ra rạp, bộ phim “Ốc mượn hồn” có sự tham gia của Tiểu Vy, Quốc Trường thu 16 tỷ đồng. Dự án ghi tên vào danh sách những tác phẩm Việt thua lỗ trong năm 2026.

null