Pencak silat Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đội tuyển pencak silat Việt Nam đã hoàn thành các nội dung thi đấu tại SEA Games 31 với vị trí nhất toàn đoàn (6 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ). Đây tiếp tục được coi là môn thế mạnh của Thể thao Việt Nam, bất chấp có sự cạnh tranh quyết liệt của đội tuyển Indonesia - quê hương của môn pencak silat.

Quàng Thị Thu Nghĩa (giáp đỏ) trong một pha đánh ngã đối thủ ở trận chung kết. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Quàng Thị Thu Nghĩa (giáp đỏ) trong một pha đánh ngã đối thủ ở trận chung kết. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Sau khi chỉ giành được 1 HCV ở nội dung quyền, đội tuyển pencak silat Việt Nam đặt hy vọng vào các nội dung đối kháng, nơi chúng ta có đến 6 võ sĩ lọt vào chung kết. Quàng Thị Thu Nghĩa mở màn may mắn cho đội chủ nhà, khi giành chiến thắng trước Siti Rahmah Binti Mohamed Nasir (Malaysia) ở hạng cân 65 - 70 kg nữ. Tuy nhiên, ở trận đấu tiếp theo, Nguyễn Trung Phương Nam đã không thể vượt qua Adilan Chemaeng (Thái Lan) ở trận chung kết hạng cân 60 - 65 kg nam. Võ sĩ Việt Nam luôn trong thế rượt đuổi tỷ số, và đã thi đấu rất nỗ lực, dù thể lực giảm sút ở hiệp đấu thứ 3. Tuy nhiên, anh vẫn để thua đối thủ ở những giây cuối cùng đầy đáng tiếc.

Thu Nghĩa bật khóc khi là người đầu tiên giành HCV nội dung đối kháng cho pencak silat Việt Nam. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Thu Nghĩa bật khóc khi là người đầu tiên giành HCV nội dung đối kháng cho pencak silat Việt Nam. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Trái ngược với những khó khăn mà các đồng đội gặp phải, bằng lối đánh khôn khéo đầy kinh nghiệm, Trần Đình Nam dễ dàng đánh bại Abdul Raazq Bin Abdul Rashid (Singapore) ở trận chung kết hạng cân 70 - 75 kg nam. Đình Nam có hàng loạt pha đánh ngã đối phương, tạo nên cách biệt điểm số khá lớn để lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Tiếp đà hưng phấn từ các đồng đội, lần lượt Lê Văn Toàn (hạng 110 kg nam), Nguyễn Tấn Sang (hạng 75 - 80 kg nam), Nguyễn Duy Tuyến (hạng 80 - 85 kg nam) cũng tỏa sáng để đem về những tấm HCV quý giá cho pencak silat Việt Nam.

Thua đối phương về thể lực, Nguyễn Trung Phương Nam (giáp đỏ) để thua ở những giây cuối của trận chung kết hạng cân 60 - 65 kg nam. Ảnh: HOÀNG QUÂN
Thua đối phương về thể lực, Nguyễn Trung Phương Nam (giáp đỏ) để thua ở những giây cuối của trận chung kết hạng cân 60 - 65 kg nam. Ảnh: HOÀNG QUÂN
Trần Đình Nam (giáp đỏ) tỏ ra vượt trội so với đối thủ người Singapore. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Trần Đình Nam (giáp đỏ) tỏ ra vượt trội so với đối thủ người Singapore. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Niềm vui của Trần Đình Nam sau khi thắng trận chung kết hạng cân 70 - 75 kg nam. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Niềm vui của Trần Đình Nam sau khi thắng trận chung kết hạng cân 70 - 75 kg nam. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Đông đảo khán giả đến Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cổ vũ cho các VĐV pencak silat. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Đông đảo khán giả đến Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cổ vũ cho các VĐV pencak silat. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Áp lực trong việc tranh chấp thứ hạng với đội tuyển Việt Nam, HLV đội tuyển Indonesia phản ứng quyết định của trọng tài trong trận chung kết hạng cân 50 - 55 kg nam giữa võ sĩ người Indonesia và võ sĩ người Malaysia. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Áp lực trong việc tranh chấp thứ hạng với đội tuyển Việt Nam, HLV đội tuyển Indonesia phản ứng quyết định của trọng tài trong trận chung kết hạng cân 50 - 55 kg nam giữa võ sĩ người Indonesia và võ sĩ người Malaysia. Ảnh: HOÀNG QUÂN

HOÀNG QUÂN

Có thể bạn quan tâm

Ngô Đức Sỹ “văn giỏi, võ tinh”

Ngô Đức Sỹ “văn giỏi, võ tinh”

(GLO)- “Văn giỏi, võ tinh” là cách mà nhiều nhận xét về em Ngô Đức Sỹ (SN 2008, trú tại thôn Ia Tang, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai). Không chỉ giành huy chương ở các giải đấu Taekwondo, em còn duy trì thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm liền.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

null