Ngày 12-6, tin từ Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa phối hợp điều tra, bắt giữ Nguyễn Văn Tùng (SN 1978; ngụ thôn Đa Hậu, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Kẻ giả danh công an mật và tang vật lừa đảo xin việc - Ảnh: Công an Thanh Hóa
Trước đó, Công an thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa nhận được tin báo tố giác tội phạm của anh Lê Tiến Thắng (ngụ xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa), hiện đang tạm trú tại thị trấn Hồi Xuân về việc bị Nguyễn Văn Tùng (đang làm việc tại huyện Quan Hóa) lừa đảo, chiếm đoạt 12,7 triệu đồng.
Công an thị trấn Hồi Xuân đã vào cuộc điều tra và bắt giữ được Nguyễn Văn Tùng đang trên xe khách rời địa bàn về TP Thanh Hóa.
Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Tùng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tùng khai biết anh Thắng đang có nhu cầu tìm việc làm, Tùng đã tìm cách tiếp cận và giới thiệu mình là "công an mật" đang nằm vùng và có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, có thể xin cho anh Thắng vào nhà máy làm việc.
Để củng cố lòng tin, Tùng thường cho bị hại xem ảnh Tùng chụp với nhiều người nước ngoài trong Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Sau đó, anh Thắng đã "sập bẫy" bị Tùng lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 12,7 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Văn Tùng còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều địa phương khác trong tỉnh Thanh Hóa.
Ngoài thu nhập từ công việc chính, nhiều bạn trẻ đã linh hoạt tạo ra những nguồn thu khác để có thể tích lũy tài chính cho tương lai. Và một trong những cách được bạn trẻ áp dụng là cho thuê nhà và đi ở trọ.
Theo nghiên cứu của McKinsey, hơn 50% người tiêu dùng thế hệ Gen Z ở Mỹ và Anh sẵn sàng thay đổi thương hiệu yêu thích nếu họ tìm thấy một lựa chọn khác rẻ hơn hoặc chất lượng cao hơn.
(GLO)- Đó là chủ đề của Hội thi dân vũ thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2024 được Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức vào ngày 15-8. Thành công của hội thi đã góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc và tạo sân chơi để thanh thiếu nhi thể hiện tài năng.
(GLO)- Ngày 15-8, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku tổ chức Hội thi dân vũ thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2024 với chủ đề “Tuổi trẻ Pleiku tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.
(GLO)- Tin từ Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết, có 2 thí sinh của tỉnh được lựa chọn tham gia cuộc thi “Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn-Hội-Đội toàn quốc năm 2024” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.
(GLO)- Sáng 13-8, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) Huỳnh Văn Trường đã có buổi đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện. Đồng chủ trì hội nghị có Trưởng phòng Nội vụ Tô Văn Hữu và Phó Bí thư Huyện Đoàn Nguyễn Thị Lắm.
(GLO)- Từ dòng nhạc chịu nhiều định kiến, đến nay, rap được đón nhận cởi mở hơn, vươn lên dẫn đầu trong đời sống âm nhạc của tuổi teen. Ở Gia Lai, nhiều gen Z tự tin thể hiện tình yêu với rap, sáng tác những bản nhạc mang đậm tinh thần tuổi trẻ và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.
Tối 16.7, thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định), cho biết đã phối hợp với công an các huyện Tây Sơn, Tuy Phước (Bình Định) ngăn chặn kịp thời nhóm 30 thanh thiếu niên chuẩn bị đi đánh nhau.
Ngày 8-7, bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM), cho biết sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe nam thanh niên N.H.B.T (18 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị ngộ độc xyanua, đã được phục hồi.
Một số khóa học đang diễn ra hiện nay cho thấy các bậc cha mẹ cần có sự cân nhắc lựa chọn hình thức sinh hoạt hè phù hợp với trẻ để đạt được hiệu quả như mong muốn.
Thời gian gần đây, Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh viên ngành giáo dục mầm non, Trường ĐH Vinh (Nghệ An) bất ngờ “gây sốt” trên mạng xã hội. Với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, nữ sinh đã “đốn tim” người xem.
Tấm ảnh 'Sheep Farming Of The Cham People' (Nghề chăn nuôi cừu của người Chăm) và "Hand Of Ripe Rice Season" (Bàn tay mùa lúa chín) của chàng trai Việt đã giành giải tại một cuộc thi ảnh quốc tế.
Sợ bị bạn bè coi là "người tối cổ" và để xả stress, tôi cũng mất hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày lướt mạng hóng hớt scandal, "còm dạo" về những chủ đề linh tinh.