Những bước chạy hướng về đồng bào miền Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) hàng trăm runner trong cả tỉnh tham gia chương trình chạy bộ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3.

Đây là sự kiện do Câu lạc bộ (CLB) Gia Lai Marathon phát động trong khoảng 1 tuần trở lại đây và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội, nhóm chạy bộ trong cả tỉnh. Từ 5 giờ sáng, khoảng 200 chân chạy đã tập trung ở Quảng trường Đại Đoàn Kết để khởi động và xuất phát.

Đông đảo chân chạy trong cả tỉnh đã hưởng ứng sự kiện ý nghĩa hướng về đồng bào miền Bắc. Ảnh Văn Ngọc.JPG
Đông đảo chân chạy trong cả tỉnh đã hưởng ứng sự kiện ý nghĩa hướng về đồng bào miền Bắc. Ảnh: Văn Ngọc

Với tính chất của một chương trình thiện nguyện, các chân chạy không giới hạn cự ly mà tùy theo khả năng của từng người. Do đó, những người tham gia không bị áp lực về thành tích nên chạy với tinh thần khá thoải mái với cung đường chạy xung quanh Quảng trường.

Hầu hết các chân chạy đều giành từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút để khởi động một ngày Chủ nhật nhiều ý nghĩa. Nhằm tiếp sức cho các thành viên, Ban tổ chức đã bố trí điểm tiếp nước, trái cây trên đường chạy

Các chân chạy hào hứng hưởng ứng chương trình đầy nhân văn. Ảnh Văn Ngọc.JPG
Các chân chạy hào hứng hưởng ứng chương trình đầy nhân văn. Ảnh: Văn Ngọc

.

Sự kiện không chỉ thu hút sự tham gia của những người đam mê chạy bộ tại TP. Pleiku và các địa phương lân cận mà có những runner đã vượt hơn 100km để cùng hưởng ứng.

Anh Ksor Tơn (CLB Krông Pa Runner) hồ hởi: “Nghe tin CLB Gia Lai Marathon phát động, anh em trong CLB chúng tôi cũng rất háo hức. Từ chiều hôm trước, 15 thành viên của CLB đã di chuyển lên TP. Pleiku để tham gia chương trình. CLB Krông Pa Runner rất vui vì có cơ hội giao lưu, gặp gỡ với các CLB bạn và đóng góp chút tấm lòng hướng về đồng bào miền Bắc. Khi tham gia sự kiện, chúng tôi càng thấy yêu và muốn gắn bó với môn chạy bộ hơn nữa”.

Nhiều runner vượt hơn 100 km để tham gia chương trình. Ảnh Văn Ngọc.JPG
Nhiều runner vượt hơn 100 km để tham gia chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, cũng trong sáng 29-9 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm ngày thành lập (10/10/2003-10/10/2024) với gần 100 vận động viên tranh tài.

Trước sự trùng hợp ngẫu nhiên này, lãnh đạo Công ty đã có hành động đầy nhân văn khi kêu gọi tất cả vận động viên cùng quyên góp cho chương trình của CLB Gia Lai Marathon. Ban tổ chức không chỉ sắp xếp thùng từ thiện để nhận tiền mặt trực tiếp mà còn dán mã QR để các nhà hảo tâm có thể chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản do CLB Gia Lai Marathon quản lý.

Gần 100 vận động viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A tham gia ủng hộ thùng quỹ của chương trình. Ảnh Văn Ngọc.JPG
Gần 100 vận động viên của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A tham gia ủng hộ thùng quỹ của chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Trần Văn Viên-Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A chia sẻ: “Ở Công ty chúng tôi đã 2 lần phát động cán bộ, công nhân viên ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục cơn bão số 3. Hôm nay chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi 2 sự kiện được tổ chức trùng hợp nhau cùng địa điểm nên đã quyết định kêu gọi toàn thể Công ty tiếp tục quyên góp cùng CLB Gia Lai Marathon. Ai không mang tiền mặt có thể quét mã QR, số tiền có thể không nhiều nhưng đó là tấm lòng của Công ty chúng tôi, giúp Hội thao thêm phần ý nghĩa”.

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Trung Kiên-Phó Chủ nhiệm CLB Gia Lai Marathon cho hay: Việc kết hợp giữa chạy bộ, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao với các hoạt động hướng về cộng đồng là một trong những mục tiêu mà CLB hướng đến và thường xuyên tổ chức. Khi nhiều địa phương miền Bắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão số 3, CLB đã nảy sinh ý tưởng về chương trình này và vận động đông đảo thành viên tham giam.

“Chúng tôi rất vui vì hôm nay nhận được sự ủng hộ của đông đảo thành viên trong CLB cũng như Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A. Hy vọng qua chương trình sẽ lan tỏa được những hành động đẹp, ý nghĩa và thu hút nhiều người hơn nữa đến với chạy bộ”-anh Kiên bày tỏ.

Hàng trăm chân chạy trong cả tỉnh hưởng ứng nhiệt tình hoạt động nhân văn hướng về đồng bào miền Bắc. Thực hiện: Hoàng Hoài

Được biết, qua chương trình, Ban tổ chức đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 66 triệu đồng. CLB Gia Lai Marathon sẽ chuyển số tiền này đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để làm cầu nối hỗ trợ đồng bào phía Bắc.

Có thể bạn quan tâm

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null