Người thầy cao cả hiến thận cho học trò

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một học sinh lớp 6 ở Mỹ đã nhận được một món quà "không thể tin được" từ thầy giáo công nghệ của mình: Một quả thận.

Người thầy 44 tuổi William Wilkinson, một giáo viên tại Trường Grace Christian (Thành phố Powder Springs, bang Georgia) đã có một quyết định khiến mọi người đều ngưỡng mộ: Hiến thận cho cậu học trò của mình - Kaden Koebcke.

 
 Kaden Koebcke - nam sinh chạy thận 12 năm
Kaden Koebcke - nam sinh chạy thận 12 năm



Kaden mắc bệnh thận từ khi lên 2 tuổi. Trước đó, lúc cậu bé Kaden lên 5 tuổi đã lần đầu tiên được ghép thận từ cha nhưng ca phẫu thuật không thành công. "Tình hình sức khỏe của con trở nên quá tệ nên các bác sĩ phải lấy quả thận ra khỏi cơ thể chỉ 5 ngày kể từ khi đưa vào" -  Kaden Koebcke kể.

Gần như tuyệt vọng, gia đình của Kaden tìm kiếm sự giúp đỡ qua trang Facebook có tên Tìm kiếm thận cho Kaden. Trang này ghi rõ: "Do tình trạng đặc biệt, cậu bé không thể nhận được thận từ người hiến đã qua đời nên hiện cậu bé đang rất cần người hiến thận sống".

Mẹ của cậu bé, bà Cami, nói rằng bà không bao giờ quên ngày người thầy Wilkinson đến thăm nhà họ và tiết lộ ông đã tìm thấy một giải pháp hoàn hảo. Thầy Wilkinson nói ông đã đi xét nghiệm và được các bác sĩ nói rằng có khả năng tương thích với cơ thể cậu bé. Bà Cami kể khi nghe người thầy nói ý định muốn hiến thận cho Kaden, bà và gia đình cảm thấy rất hạnh phúc, không thể tin vào tai mình.

 

 Người thầy cao cả William Wilkinson
Người thầy cao cả William Wilkinson



Còn với Kaden Koebcke, cuộc sống không phải lọc máu là điều cậu bé mong chờ từ lâu. "Cháu đã phải chạy thận 10 năm nay và chỉ nghĩ đến chuyện được sống cuộc sống bình thường, không phải gắn với một cái máy là điều quá tuyệt vời!", Kaden háo hức.

Theo trang Facebook tìm kiếm thận cho Kaden, thầy Wilkinson đã có một cuộc giải phẫu thành công vào 14-8 vừa qua.


 

Kaden và gia đình
Kaden và gia đình



"Ca phẫu thuật cho thầy Will đã được thực hiện và các chỉ số quan trọng đã ổn định trong suốt quá trình thực hiện. Thận hiến đã được đưa qua bệnh viện khác và họ đang trong quá trình đưa thận vào cơ thể bệnh nhi", gia đình Kaden thông báo.
 

Lê Thoa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Từ suýt trượt đại học đến thủ khoa thời trang, chàng trai thiết kế cho 'chị đẹp'

Từ suýt trượt đại học đến thủ khoa thời trang, chàng trai thiết kế cho 'chị đẹp'

Lê Cao Hoàng Linh (23 tuổi), thủ khoa toàn khóa với GPA 3.88/4.0 và đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ấn tượng tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM năm 2024. Sau khi ra trường, có nhiều cơ hội làm việc với người nổi tiếng, trước khi đạt được những thành công này, Linh từng có khởi đầu khó khăn.

Vì sao lại tỏ tình trong ngày nói dối?

Vì sao lại tỏ tình trong ngày nói dối?

Ngày 1.4 dương lịch hằng năm được biết đến là ngày cá tháng tư, nhiều bạn trẻ còn đùa vui rằng đây là ngày quốc tế tỏ tình. Bởi nhân dịp cá tháng tư, có những bạn trẻ tranh thủ tỏ tình với người mà mình thích.

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.