Người chết, kẻ bị thương chỉ vì chiếc hộp quẹt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ấm ức sau khi cự cãi vì mất chiếc hộp quẹt, hai nam thanh niên tìm bạn để đánh nhưng bị đâm tử vong.

 
Nghi phạm Nguyễn Huỳnh Khương đã ra đầu thú sau khi được công an vận động
Nghi phạm Nguyễn Huỳnh Khương đã ra đầu thú sau khi được công an vận động



Sáng 30/11, Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết tại địa bàn ấp Suối Đá, xã Dương Tơ vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 22 giờ ngày 29/11. Trước đó, Nguyễn Huỳnh Khương (24 tuổi, ngụ TP.HCM), Phan Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ Lâm Đồng), Dương Hải Triều (22 tuổi) cùng một nhóm bạn nhậu ở một salon ô tô trên truyến tránh Dương Đông thuộc ấp Suối Đá, xã Dương Tơ. Loay hoay tìm chiếc hộp quẹt hút thuốc nhưng không thấy, Tuấn cho rằng Khương giấu, lời qua tiếng lại dẫn đến Khương, Tuấn và Triều cự cãi.

Sau khi cự cãi, Tuấn và Triều bỏ về ngủ tại một salon ô tô khác trên đường Hùng Vương thuộc KP5, TT.Dương Đông. Tuy nhiên, do bực tức nên cả 2 lên taxi quay lại tìm Khương để đánh. Trong lúc ẩu đả, Khương dùng dao Thái Lan đâm trúng tim Tuấn làm Tuấn chết ngay tại chỗ, đâm Triều bị thương nặng. Sau khi gây án, Khương đã bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an Phú Quốc triển khai các phương án truy bắt hung thủ ngay trong đêm. Đến sáng 30/11, sau khi được công an vận động, Khương đã đầu thú. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hoàng Trung (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Giúp trẻ sống có kỷ luật

Giúp trẻ sống có kỷ luật

(GLO)- Kết thúc năm học, nhiều chương trình sinh hoạt hè cùng những hoạt động bổ ích cũng như các lớp kỹ năng sống được phối hợp tổ chức nhằm tạo dựng cho trẻ em khoảng thời gian thư giãn hữu ích và an toàn.
Nữ sinh lớp 7 giành giải đặc biệt cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ'

Nữ sinh lớp 7 giành giải đặc biệt cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ'

Giải Đặc biệt của cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" thuộc về em Phạm Thảo Phương, học sinh lớp 7A4, Trường THCS Trần Phú, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình). Đó là tác phẩm viết trình bày công phu, sáng tạo trong hơn 200 trang giấy, được đóng thành quyển sách.