Mâu thuẫn tình cảm, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 9-7, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã triển khai lực lượng ngăn chặn 2 nhóm thanh niên hỗn chiến nhau bằng hung khí nguy hiểm.
Hung khí nguy hiểm mà 2 nhóm thanh niên dùng để hỗn chiến
Hung khí nguy hiểm mà 2 nhóm thanh niên dùng để hỗn chiến
Thông ti ban đầu, vào tối ngày 6-7, Công an phường An Bình, quận Ninh Kiều nắm được thông tin có 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.
Nhanh chóng, lực lượng công an quận Ninh Kiều đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ để triển khai các đơn vị nghiệp vụ ngăn chặn 2 nhóm thanh niên trên ẩu đả, hỗn chiến.
Lực lượng chức năng đã ngăn chặn 5 đối tượng và những người liên quan đang ẩu đả, đồng thời tạm giữ 2 dao bấm, 3 dao tự chế, ống kim loại, súng bắn điện và cùng các tang vật khác.
Vụ hỗn chiến đã khiến anh H.L.D. (40 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều) bị chém đứt lìa bàn tay trái và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
5 đối tượng có liên quan trong vụ hỗn chiến đang bị tạm giữ hình sự
5 đối tượng có liên quan trong vụ hỗn chiến đang bị tạm giữ hình sự
Quá trình điều tra xác định, đối tượng Trần Quốc Được (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) là người cầm dao trực tiếp chém anh H.L.D. đứt lìa bàn tay trái. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến ẩu đả là do mâu thuẫn tình cảm trai gái, rồi xảy ra cãi vã trên mạng Facebook.
Hiện tại, lực lượng công an đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Trần Quốc Được, Nguyễn Thành Nhân (25 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Danh Qui (27 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), Mai Thanh Út (32 tuổi) và Mai Trọng Tuệ (21 tuổi) cùng ngụ TP Cần Thơ để điều tra.
Ngoài 5 đối tượng bị tạm giữ hình sự, cơ quan công an đã triệu tập, truy xét và lập hồ sơ điều tra những người liên quan để làm rõ vụ việc.
Theo TUẤN QUANG (SGGPO)
 

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.