Lĩnh án vì 3 lần đưa bạn gái 12 tuổi vào nhà nghỉ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quen biết qua facebook, đưa bạn gái 3 lần vào nhà nghỉ và quan hệ như vợ chồng, thanh niên ở Hà Nội bị tuyên phạt 7 năm tù giam.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tòa án Hà Nội ngày 23-8, đưa Nguyễn Văn (SN 1994, trú tại Hà Nội) ra xét xử tội Hiếp dâm trẻ em.

Giữa tháng 8-2016, qua facebook, Văn quen biết Thanh (SN 2004). Qua trò chuyện, giữa hai người nảy sinh tình cảm nên gọi nhau là vợ chồng.

Chiều 14-8-2016, Thanh nhắn tin qua facebook cho Văn đến đón về nhà chơi. Tuấn đi xe máy, đón Mai nhưng lại đưa vào nhà nghỉ. Tại đây, hai người làm “chuyện người lớn”.

Sau đó, Văn đưa Thanh đi chơi. Đêm muộn, hai người lại thuê nhà nghỉ và tiếp tục có hành vi vượt giới hạn.

Ngày hôm sau, Văn và Mai tiếp tục đi chơi và lại có quan hệ như “vợ chồng”. Chiều 15-8-2016, sau khi nhận được tin nhắn của người thân trong gia đình, Văn mới đưa Mai về.

Sau sự việc, gia đình Mai trình báo cơ quan công an, Văn bị bắt giữ sau đó.

Với tội Hiếp dâm trẻ em, Văn bị HĐXX tuyên phạt 7 năm tù giam. Phiên tòa cũng được Tòa án Hà Nội xử kín.

Trần Việt (VOV)
 

** Tên các nhân vật đã được thay đổi

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.