Lặng thầm như Manchester City

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Manchester City lần thứ hai bước lên ngôi vương trong vòng 3 năm. Nhưng khác với màn phô trương thanh thế hoành tráng như hai năm trước, nửa xanh thành Manchester khiến người ta phải ngạc nhiên bởi sự thầm lặng của mình.

Manchester City vô địch một cách xứng đáng
Manchester City vô địch một cách xứng đáng

Chỉ sau khi Kompany cùng đồng đội nâng Cúp chừng vài giờ, kênh truyền hình nổi tiếng Cartoon Network cho đăng một đoạn phim vẻn vẹn 37 giây với tiêu đề: Toàn cảnh Premier League 2013-2014. Khán giả có vẻ nghi hoặc đặt câu hỏi: 37 giây cho những gì diễn ra trong 38 vòng đấu, có thật là điên rồ? Nhưng sau khi bỏ ra hơn 1/2 phút thì tất cả đều thỏa mãn với những gì mà Cartoon Network đã chuyển tải. Mở đầu đoạn phim ngắn là hình ảnh David Moyes đang dùng xẻng đào huyệt với bia đá khắc tên Manchester United. Sau đó người ta thấy đường đua quen thuộc với HLV Wenger đã kiệt sức dù mới chỉ đi được nửa chặng đường. Trên Wenger một chút, HLV Mourinho cũng không khá khẩm hơn khi tỏ ra tức tối trước chiếc xe bus màu xanh ì ạch của mình. Ở ngay trước vạch về đích, Suarez đang đứng chôn chân thở hồng hộc để Kompany ở đâu vọt tới cán đích và lấy đi chiếc Cúp trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Và đó, câu chuyện của Premier League 2013-2014 đã được gói gọn như thế.

Lật lại trang sử Premier League 2 năm về trước, khi một Manchester City tầm thường bỗng trở thành ông lớn. Những đồng tiền khổng lồ của đại gia dầu mỏ xứ Ả rập Sheikh Mansour đã phù phép một Man xanh vốn làng nhàng thành một đội quân bất khả chiến bại. Tận dụng những cú sẩy chân của Quỷ đỏ, Mancini cùng học trò bứt lên giành ngôi vô địch khi chỉ hơn đối thủ ở chỉ số phụ. Sự vùng vẫy của QPR tại Etihad ở vòng 38 hôm ấy chỉ làm cho màn đăng quang của Man xanh thêm phần ngọt ngào. Nói vậy để thấy Manchester City đã lên ngôi hào nhoáng thế nào. Nhưng ở mùa giải đó họ phô trương bao nhiêu thì mùa này họ lại lặng thầm bấy nhiêu. Cũng đơn giản bởi phần còn lại của xứ sở sương mù không quá lạ lẫm với sức mạnh của họ nữa. Không còn là ngựa ô, không còn là bất ngờ, họ là một trong những ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch. Nhưng theo thời gian, cái danh xưng ứng viên đó bị khuất lấp bởi những... ứng viên khác.

 

Màn trình diễn xuất thần của Suarez (phải) không giúp Liverpool lên ngôi.
Màn trình diễn xuất thần của Suarez (phải) không giúp Liverpool lên ngôi.

Những khẩu thần công Arsenal là người đánh tiếng đầu tiên với màn tỏa sáng của tân binh Ozil và Ramsey. Nhưng những đứa trẻ nhà Wenger thì vẫn mãi là những đứa trẻ, ít nhất là trong vòng 9 năm nay-con số đánh dấu khoảng thời gian trắng tay đằng đẵng của Pháo thủ. Chelsea lầm lỳ hơn với đúng bản chất của chiếc xe bus dưới thời Mourinho. Họ lần lượt đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình. Nhưng The Blues lại đóng vai người hùng Robinhood-người cướp của kẻ nhà giàu chia cho kẻ nhà nghèo. Chelsea có thể thắng những gã khổng lồ Manchester City, Liverpool, Arsenal... nhưng lại cũng có thể "ban phát" điểm số cho kẻ tí hon như Sunderland, Aston Villa, Norwich City... Liverpool lại có một kết cục bi thảm hơn. Người dân thành phố cảng tưởng rằng họ có thể có chiếc Cúp thứ 19 sau 24 năm chờ đợi sau màn trình diễn trên cả tuyệt vời của Suarez cùng đồng đội. Nhưng Liverpool đã gục ngã ở thời điểm cuối cùng, như cái cách người đội trưởng Gerrard của họ khụy gối để Demba Ba băng lên hạ gục Mignolet, hạ gục niềm hy vọng của Quỷ đỏ.

Không sốc nổi như Arsenal, ồn ào như Chelsea hay rộn ràng như Liverpool, Manchester City âm thầm nhường ngôi vị số 1 cho các đối thủ. Đoàn quân của HLV Pelegrini chỉ dẫn đầu bảng xếp hạng đúng 15 ngày để rồi bước lên ngôi vương. Rõ ràng với tâm lý của các đội chiếu dưới, việc đánh bại kẻ đứng số 1 sẽ sảng khoái hơn nhiều nếu đó là kẻ số 2. Và cái tâm lý đứng trụ vững trên đỉnh dưới sự săm soi 19 kẻ còn lại sẽ run rẩy hơn nhiều việc ở dưới chỉ là 18 hay 17.
 
Hóa ra, không phải lúc nào đứng đầu cũng tốt. Nó chỉ tốt khi bạn chọn đúng thời điểm mà thôi. Ở Premier League mùa này, chỉ Manchester City nắm lấy thời điểm ấy để phất cờ lên ngôi.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Làn sóng phản đối lịch thi đấu của FIFA đang lan rộng

Làn sóng phản đối lịch thi đấu của FIFA đang lan rộng

Sau khi tiền vệ Rodri của Man City cho biết các cầu thủ sắp đình công vì lịch trình ngày càng quá tải bởi FIFA Club World Cup mở rộng tại Mỹ, và nhận được nhiều sự ủng hộ từ giới cầu thủ. Mới nhất hàng loạt HLV tiếng tăm cũng đã nhập cuộc bày tỏ sự ủng hộ.