Chelsea có ngày thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng đậm 6-2 trước Wolverhampton, góp phần đẩy Manchester United xuống nửa dưới bảng xếp hạng Premier League.
Không được đăng ký trong ngày Chelsea nhận thất bại trước Man City, Raheem Sterling ngay lập tức đưa ra tuyên bố "rất cần một sự rõ ràng" và gián tiếp nhắc nhở về bản hợp đồng vẫn còn thời hạn đến 3 năm.
Manchester City đã dễ dàng có được chiến thắng đậm 4-0 ngay trên sân của Fulham, qua đó leo lên ngôi đầu bảng Premier League cũng như tạo ra áp lực rất lớn cho Arsenal.
Liverpool chính là đội bóng được hưởng lợi để trở lại ngôi đầu Premier League sau khi trận cầu tâm điểm vòng 30 giữa Man City và Arsenal kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
Manchester United đứt mạch thắng khi để thua Fulham ngay trên sân nhà, trong khi Manchester City và Arsenal tiếp tục bám sát Liverpool trong cuộc đua ngôi vương Premier League.
Manchester United đã đánh bại West Ham United để vươn lên vị trí thứ 6 trong khi Arsenal vượt qua Liverpool ở trận cầu tâm điểm vòng 23 Premier League để thu hẹp khoảng cách với đối thủ.
World Cup 2018 đã đi đến vòng bán kết, và ở đây người hâm mộ đang được thấy sự thống trị của Premier League, khi trong số 92 cầu thủ của 4 đội góp mặt, có tới 41 cầu thủ hiện đang thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh, tức là chiếm tỷ lệ 44,6%.
Chỉ còn 3 ngày nữa, trận đấu khai màn World Cup 2018 tại Nga sẽ diễn ra và 4 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch sẽ tận dụng chìa khóa của mình như thế nào?
Rạng sáng 3-12, thủ môn De Gea tỏa sáng với hai pha cản phá xuất thần ở những phút đấu thêm giờ, giúp Manchester United (M.U) đá bại Stoke City 2-1 trên sân Old Traford ở vòng 14 Premier League để giành trận thắng thứ tư liên tiếp từ đầu giải.
Bàn thắng tuyệt đẹp của đội trưởng Vincent Kompany giúp Man “xanh“ đánh bại Leicester 1-0, qua đó đòi lại ngôi đầu trên BXH Premier League khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu là hạ màn.
Manchester United vươn lên vị trí thứ 3 Premier League sau khi có chiến thắng ngược dòng kịch tính 2-1 trước Manchester City ở trận cầu tâm điểm vòng 20.
(GLO)- Những trận đấu sinh tử của bảng tử thần đã lại diễn ra. Ngoài những điểm nhấn đến từ “cỗ xe tăng” Đức, sự xuất sắc của Louis Nani bên phía Bồ Đào Nha thì chỉ còn lại những nỗi thất vọng ê chề.
Khi không có Messi, chắc chắn Cris Ronaldo sẽ là ngôi sao sáng nhất ở Euro 2012 này.
'Đá để thắng' và 'đá để gỡ hòa' là hai nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau, do hoàn cảnh trận đấu và mục tiêu, chiến thuật của đối phương là khác nhau. Liverpool mùa này luôn tỏ ra chật vật vì họ bị dẫn điểm quá nhiều.
Mohamed Salah đơn giản là cái tên đình đám không chỉ của Châu Phi mà còn là của Premier League. Mùa này anh đã ghi đến 32 bàn thắng tại giải Ngoại Hạng Anh, qua đó phá vỡ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của giải đấu của Alan Shearer, Luis Suarez và CR7 với đồng 31 bàn thắng.