Hai người Trung Quốc hẹn hò rồi bắt cóc, tống tiền 2 phụ nữ Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bọn tội phạm làm quen 2 nạn nhân qua mạng, trước khi hẹn gặp để bắt cóc tống tiền.
 

 
 Đối tượng người Trung Quốc Lý Mục Thân hiện đang bị tạm giam- Ảnh chụp màn hình PDI
Đối tượng người Trung Quốc Lý Mục Thân hiện đang bị tạm giam- Ảnh chụp màn hình PDI



Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 2.1 đưa tin cảnh sát Philippines vừa giải cứu 2 phụ nữ người Việt bị 2 người đàn ông Trung Quốc bắt cóc và đưa vào một ngôi nhà bọn chúng thuê ở thành phố Las Pinas thuộc vùng đô thị Manila.

Vào lúc 20 giờ tối 1.1, cảnh sát tìm thấy 2 nạn nhân tên Pha Ti Khim Yin và Nguyen Thi Than Mai bị trói tay chân bằng băng keo bên trong ngôi nhà. Cảnh sát bắt giữ nghi phạm người Trung Quốc tên Lý Mục Thân, còn đồng bọn của hắn là Triệu Sao đang bỏ trốn.

Các nạn nhân cho biết họ gặp 2 đối tượng Trung Quốc sau khi làm quen qua ứng dụng hẹn hò trên mạng vào ngày 30.12.2019. Khi gặp nhau tại căn nhà trên, bọn chúng trói 2 nạn nhân và yêu cầu liên lạc với gia đình để trả 1 triệu peso (457 triệu đồng) tiền chuộc.

Tuy nhiên, một nạn nhân tìm cách gửi địa chỉ cho người thân để trình báo cảnh sát. Hiện Lý đối diện với các tội danh bắt cóc và giam giữ người trái phép ở cấp độ nghiêm trọng.

Trong những năm gần đây, tội phạm liên quan đến người Trung Quốc ở Philippines gia tăng, đặc biệt là tại vùng đô thị Manila nơi có nhiều dịch vụ cờ bạc qua mạng.

Từ ngày 1.1-25.12.2019, cảnh sát khu vực phía nam Manila ghi nhận tổng cộng 591 vụ án liên quan đến người Trung Quốc, trong đó có 54 vụ bắt cóc và giam giữ người trái phép.

 

Theo Khánh An (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.