Giải cứu cậu bé 5 tuổi ở Mỹ bị bắt cóc và đưa đến Việt Nam  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một cậu bé 5 tuổi được giao cho một người phụ nữ ở thành phố Mount Vernon thuộc bang Washington (Mỹ) chăm sóc nhưng sau đó bị bắt cóc và đưa đến Việt Nam, mới đây đã được đoàn tụ với mẹ ở thành phố Seattle.

Thông tin trên do Phòng Cảnh sát Mount Vernon (MVPD) đưa ra hôm 16.12, theo Đài KIRO-TV. Cảnh sát cho cho hay cậu bé đã được Cơ quan Dịch vụ Gia đình và Thanh niên giao cho Amanda Dinges chăm sóc. Vào ngày 29.11, các nhà điều tra biết rằng Amanda có thể đã rời khỏi đất nước cùng với cậu bé và mẹ của người phụ nữ này là bà Amber Dinges.

MVPD đã mở một cuộc điều tra với sự hỗ trợ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và Cơ quan An ninh Ngoại giao (DSS). Giới điều tra sau đó biết rằng cả Amanda và Amber Dinges đều đã lên kế hoạch trước về ý định bỏ trốn cùng cậu bé. Theo đó, lệnh bắt giữ vì tội bắt cóc cấp độ hai đã được đưa ra đối với cả hai người phụ nữ này.


 

Amanda Dinges cùng mẹ là bà Amber Dinges bị cáo buộc bắt cóc một cậu bé 5 tuổi. Ảnh chụp màn hình kiro7.com
Amanda Dinges cùng mẹ là bà Amber Dinges bị cáo buộc bắt cóc một cậu bé 5 tuổi. Ảnh chụp màn hình kiro7.com



MVPD cho hay sau khi thẩm vấn gia đình của Amanda và Amber Dinges và một số người khác, các nhà điều tra đã thu hẹp vị trí của hai nghi phạm ở tỉnh Thái Bình.

Vào ngày 14.12, cậu bé đã được nhân viên DSS bảo vệ an toàn và đưa đến Tokyo (Nhật Bản), trong chặng đầu tiên của chuyến đi về nhà ở Seattle. Các đặc vụ FBI và những người ủng hộ nạn nhân đã cùng cậu bé trở lại Seattle vào ngày 15.12, nơi cậu đoàn tụ với mẹ vào sáng 16.12 (theo giờ địa phương).

Cũng theo MVPD, Amanda và Amber Dinges hiện không bị giam giữ nhưng được cho là đang ở Việt Nam. Các nhà điều tra đang tiếp tục quá trình dẫn độ cho đến khi các nghi phạm có thể ra hầu tòa ở hạt Skagit thuộc bang Washington về cáo buộc bắt cóc.

 

Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.