Giả công an để... "làm quen với bạn trên mạng"!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 15/4, tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau phát hiện một thanh niên giả công an.
Theo đó, khi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 (đoạn đi qua khóm 3, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước), lực lượng tổ tuần tra kiểm soát phát hiện 1 nam thanh niên mặc trang phục của lực lượng cảnh sát cơ động, điều khiển xe mô tô vi phạm lỗi tốc độ, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe.
 
Thanh niên giả công an tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Giang
Thanh niên giả công an tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Giang
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra kiểm soát tiến hành kiểm tra nhanh, phát hiện đối tượng giả danh công an. Ngay sau đó, đối tượng được mời về trụ sở để làm việc.
Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên Nguyễn Chí Linh (SN 1996, ngụ xã An Xuyên, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm một thẻ nhân viên công ty bảo vệ tên Trần Hoàng Giang; 1 cặp phù hiệu công an nhân dân và một số tang vật khác.
Linh khai nhận là nhân viên của một công ty bảo vệ có trụ sở tại TP.HCM và không phải là chiến sĩ công an nhân dân. Do muốn lấy oai, Linh sử dụng quân phục của lực lượng cảnh sát cơ động để làm quen với người bạn trên mạng.
Vụ việc được cơ quan công an lập biên bản, xử lý theo quy định.
Theo Ngọc Quyên (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.