Ép bạn gái quan hệ tập thể để quay phim rồi… đi tu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghi phạm 21 tuổi bị bắt tại một ngôi chùa, sau khi nhiều lần ép bạn gái 19 tuổi quan hệ tập thể để chụp ảnh, quay phim rồi bán trên mạng.
 

Nghi phạm Natthaphat tại đồn cảnh sát - Ảnh chụp màn hình Bangkok Post
Nghi phạm Natthaphat tại đồn cảnh sát - Ảnh chụp màn hình Bangkok Post


Tờ Bangkok Post ngày 14.10 đưa tin cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ nam thanh niên 21 tuổi bị cáo buộc ép bạn gái 19 tuổi quan hệ tập thể để ghi lại hình ảnh và bán trên các mạng xã hội Twitter và Line.

Nghi phạm Natthaphat Charurerk bị bắt khi đang là sa di tại một ngôi chùa ở tỉnh Phichit ở miền bắc Thái Lan.

Trước đó, cha của nạn nhân hôm 18.9 đã nộp đơn trình báo với cảnh sát tại tỉnh Phitsanulok về việc con gái bị hiếp dâm, tạm giữ trái phép và bị hành hung bởi Natthaphat.

Nghi phạm còn bị cáo buộc sắp xếp để nạn nhân bị hiếp dâm tập thể và dùng điện thoại di động để quay lại, trước khi đăng quảng cáo trên các mạng xã hội. Cảnh sát cho biết Natthaphat yêu cầu các thành viên phải nộp 600 baht (445.000 đồng) phí tham gia nhóm.

Các thành viên trong nhóm có thể xem các ảnh và video của nạn nhân bị hiếp dâm, theo cảnh sát. Bên cạnh đó, Natthaphat còn bị cáo buộc đã ép nạn nhân tham gia quan hệ theo kiểu đổi bạn tình nhiều lần tại các tỉnh Phichit, Phetchabun và Phitsanulok.

Theo điều tra viên Pakphum Prabsriphum thủ đoạn của Nathaphat là dụ dỗ nạn nhân trở thành người yêu trong 1 năm, trước khi ghi lại các cảnh quan hệ. Sau đó, nghi phạm dùng các đoạn video đó để ép bạn gái quan hệ tập thể và còn hành hung nạn nhân.

 

Theo KHÁNH AN (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.