Với địa thế khá bằng phẳng, nhiều cây, mát mẻ, đồi thông xã Ia Dêr dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ trở thành địa điểm lý tưởng của nhiều gia đình, người dân chọn để du xuân, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên.
Khu vực đồi thông tập trung nhiều quán nước, quán nhậu thuộc địa phận làng Jut 1, xã Ia Dêr kéo dài 1 km. Theo quan sát của P.V, hiện có khoảng trên 10 quán bán ăn, uống phục vụ khách du xuân, chủ yếu là hàng quán di động dựng lều dựng tạm để buôn bán. Xe máy của khách để chật kín xung quanh nơi mọi người ngồi ăn uống. Nhiều bạn trẻ còn mang "loa kẹo kéo" vừa ăn nhậu vừa hát hò làm rộn ràng, náo nhiệt cả một vùng.
Chị Rơ Mah H’Pyun (làng Breng II, xã Ia Dêr) cho hay: Mình dậy từ sáng sớm tranh thủ mang rau ra chợ bán phục vụ người dân có rau xanh ăn Tết. Trưa mùng 3 Tết cùng họ hàng ra đồi thông du xuân. Đây là năm đầu tiên anh em họ hàng đi du xuân như thế này. Con mình năm nay học lớp 2, nó cứ đòi đi chơi suốt.
Đến địa điểm du xuân thì tốn tiền mua vé vào cổng, trò chơi, tiền gửi xe nên anh em rủ nhau ra đồi thông mỗi người góp ít tiền mua thức ăn, đồ uống là vui rồi. Chiếu ngồi thì được chủ quán cho mượn.
“Đến đây chỉ cần bỏ số tiền nhỏ, gia đình mình và anh em họ hàng cùng nhau nhâm nhi ly bia, cơm lam, gà nướng... đều có sẵn. Vì thế, đồi thông mấy ngày Tết luôn chật kín người tìm về đây vui chơi”- chị H’Pyun chia sẻ.
Còn nhóm bạn anh Phạm Huy Hoàng cũng tụ tập nhau lên đồi thông để thỏa mái uống với nhau vài ly bia ngày Tết. Anh Hoàng chia sẻ: “Ở nhà còn bố, mẹ, vợ, con, ngày Tết nói to ồn ào dễ ảnh hưởng đến mọi người nên anh em chúng tôi rủ nhau lên đồi thông du xuân. Có dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ nên thoải mái giao lưu, tiệc tùng giữa không gian thiên nhiên thoáng đãng, mát mẻ”.
Tuy nhiên, không phải ai cũng thích thú với việc có thêm hàng quán nơi đây. Bởi các hàng quán đã chiếm hết vị trí để ngắm cảnh, du xuân, và cả sự ồn ào phát ra từ các "loa kẹo kéo" mở hết công suất của nhiều nhóm người tổ chức hát karaoke tại đây. Bà Nguyễn Thị Ánh Kiều (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) được nhóm bạn rủ nhau đến đồi thông du xuân nhưng khi đến đây, người chật kín, các quán kinh doanh ăn, uống mọc lên san sát.
Chị Kiều bộc bạch: “Thấy cảnh náo nhiệt và các hàng quán xuất hiện lấn chiếm một phần diện tích du xuân của người dân, bà cùng nhóm bạn phải đến địa điểm khác để tìm cảm giác yên tĩnh giữa thiên nhiên, mây trời".
Sự nở rộ của dịch vụ ăn uống nơi đây giúp khách ngắm cảnh bớt nhàm chán nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mất an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và cảnh báo cháy nổ... Theo một số người dân sống xung quanh đồi thông cho biết, ngày mùng 1 Tết ít người ghé tới đồi thông nhưng từ ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, có hàng ngàn khách đến đồi thông vui chơi…
Bên cạnh đó, nhiều quán bán nước, đồ nhậu mọc lên tự phát san sát nhau. Các món ăn ở đây chủ yếu là gà nướng, cơm lam, thịt nướng xiên que, đồ nướng được bày sẵn không hề che đậy nên rất dễ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, còn gây ô nhiễm môi trường khi những dụng cụ ăn uống vứt bừa bãi, không được thu dọn.
Nhiều người dân địa phương tận dụng mấy ngày Tết đã bán cơm lam, gà nướng phục vụ du khách. Chị Puih Boi (làng Klăh, xã Ia Dêr) cho hay: “Trong ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, tôi bán được hơn 400 cây cơm lam, giá bán bình quân từ 20-50 ngàn đồng/cây, sau khi trừ chi phí còn lãi được hơn 6 triệu đồng”.
Còn anh Nguyễn Văn Tú (làng Jút 1, xã Ia Dêr) tranh thủ mấy ngày Tết cũng làm dịch vụ cung cấp gà nướng, thịt heo nướng, cơm lam bán cho khách du xuân. “Tôi bán 250.000 đồng/con gà nướng; 25.000 đồng/1 que xiên thịt nướng. Với giá như vậy, 2 ngày mùng 2, 3 Tết, tôi bán được 42 con gà, hơn 100 que xiên thịt nướng”-anh Tú nói.
Trao đổi qua điện thoại cùng P.V, ông Siu Hnít-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dêr-xác nhận: Các hàng quán kinh doanh, buôn bán nước, đồ nhậu dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ ở đồi thông thuộc địa bàn xã quản lý, xã cũng đã nắm. Trước Tết, có một vài hộ đến xã xin cho buôn bán, xã đã nói họ viết cam kết, đảm bảo an tòa thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng-chống cháy nổ. Nhờ giá nông sản tăng cao, đời sống người dân khởi sắc nên dịp nghỉ Tết nhiều gia đình, người dân đến đây du xuân.
Chúng tôi đã nắm thông tin và tiến hành nhắc nhở mọi người vui xuân mới phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đặc biệt là cẩn thận củi lửa để tránh xảy ra cháy trong thời tiết hanh khô này.