Cùng nhóm bạn đi tắm biển, 2 nam sinh bị sóng nhấn chìm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối ngày 19-6, trao đổi với P.V,  UBND xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển khiến 2 học sinh tử vong thương tâm.
 

Khu vực biển khiến 2 em học sinh tử vong.
Khu vực biển khiến 2 em học sinh tử vong.

2 nạn nhân được xác định là em Lê Hữu Thành (18 tuổi) và Võ Văn Thành (19 tuổi), cả hai cùng ngụ ở xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 19-6, Hữu Thành, Văn Thành và em Đỗ Khắc Hợp (17 tuổi) cùng 2 người bạn rủ nhau xuống biển An Sen (xã Bình Phú, huyện Bình Sơn) để tắm biển và vui chơi.

Trong lúc đang tắm biển, do sơ sẩy, 3 em Hợp, Lê Hữu Thành, và Võ Văn Thành không may bị sóng biển cuốn trôi, nhấn chìm.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức bơi ra ứng cứu nhưng chỉ đưa được một mình em Hợp vào bờ và đưa đi bệnh viện. Riêng Hữu Thành và Văn Thành bị đuối nước tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Bình Phú, lực lượng cứu hộ huyện Bình Sơn đã huy động phương tiện phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm 2 em bị đuối nước.

Sau gần 1 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể 2 em và bàn giao cho gia đình lo tang lễ theo phong tục địa phương.

Yến Nguyễn/ngoisao

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.