Chơi bế tắc, LPBank Hoàng Anh Gia Lai bị Quảng Nam cầm hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chơi trên sân nhà trước đối thủ khá “vừa miếng” như Quảng Nam ở vòng 10 V.League 2023-2024, nhưng LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có một trận đấu tương đối bế tắc khiến họ bị đối thủ cầm chân không bàn thắng.


Được trở về sân nhà Pleiku đón tiếp Quảng Nam là cơ hội không thể tốt hơn cho huấn luyện viên (HLV) Vũ Tiến Thành tìm chiến thắng đầu tay trong cương vị mới. Tuy nhiên, đội bóng Phố núi đã chịu tổn thất lực lượng không hề nhỏ khi đội trưởng Tuấn Anh gặp chấn thương không thể ra sân từ đầu. Thiếu vắng tiền vệ này, chiến lược gia họ Vũ buộc phải sử dụng Thanh Sơn-cầu thủ chưa được tin dùng dưới thời HLV Kiatisak. Trong khi đó, HLV Văn Sỹ Sơn cũng không có sự phục vụ của tiền đạo trẻ Đình Bắc bởi ngôi sao của đội tuyển Việt Nam đang nhận án phạt nội bộ.

HLV Vũ Tiến Thành có trận đấu đầu tiên ở sân Pleiku trên cương vị mới. Ảnh: Văn Ngọc

HLV Vũ Tiến Thành có trận đấu đầu tiên ở sân Pleiku trên cương vị mới. Ảnh: Văn Ngọc

Trên khán đài, đã lâu lắm rồi bầu Đức mới lại xuất hiện theo dõi đội bóng của mình thi đấu. Do đó, đoàn quân HLV Vũ Tiến Thành hiểu được sự kỳ vọng dành cho mình là lớn như thế nào. Thực tế các cầu thủ LPBank HAGL đã nhập cuộc với một thế trận tốt. Họ kiểm soát phần lớn thời lượng bóng đẩy đối thủ chơi nửa sân. Tuy nhiên, Quảng Nam cũng chơi phòng ngự tương đối chủ động. Mỗi khi bóng qua ½ sân, đội khách lập tức tổ chức vây ráp với những pha vào bóng đầy quyết liệt.

Bầu Đức đã đến dự khán trận đấu sau khoảng thời gian vắng bóng ở sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Bầu Đức đã đến dự khán trận đấu sau khoảng thời gian vắng bóng ở sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Bởi vậy, đội chủ sân Pleiku gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vòng cấm của đối phương. Tiền đạo mục tiêu Jhon Cley đã bị các hậu vệ Quảng Nam kèm cặp rất kỹ càng. Họ không ngần ngại phạm lỗi với ngoại binh này để hạn chế khả năng tác chiến động lập cũng như làm tường cho đồng đội. HLV Vũ Tiến Thành thường xuyên yêu cầu các học trò tấn công từ 2 cánh song những cú tạt của Thanh Nhân hay Đình Lâm đều chưa có tính sát thương cao.

Từ nửa sau hiệp 1, HLV Vũ Tiến Thành đã cho 2 cầu thủ này đổi cánh cho nhau hòng mang đến sự tươi mới nhưng các cầu thủ đối phương đã chơi rất chặt chẽ trong vòng cấm. Trong hiệp đấu đầu tiên, LPBank HAGL đã có một số cơ hội khả quan để nghĩ về bàn thắng mở tỷ số. Tuy vậy, từ Minh Vương đến Jhon Cley đã có những pha xử lý thiếu quyết đoán khiến thời cơ trôi qua trong sự tiếc nuối của khán giả Phố núi.

Các chân sút của đội chủ nhà đã có một cơ cơ hội song chưa có những pha xử lý quyết đoán. Ảnh: Văn Ngọc

Các chân sút của đội chủ nhà đã có một cơ cơ hội song chưa có những pha xử lý quyết đoán. Ảnh: Văn Ngọc

Sau hiệp 1 chơi có phần dè chừng để thăm dò đối thủ, đội khách Quảng Nam đã cởi mở hơn trong hiệp 2. Họ không quá co cụm để phòng ngự cục bộ mà bắt đầu có những pha lên bóng đẩy LPBank HAGL vào thế chống đỡ. Đặc biệt với lợi thế có 4 ngoại binh cao lớn, đội bóng xứ Quảng tỏ ra khá nguy hiểm trong những pha treo bóng cố định. Một trong số những pha bóng như vậy ở đầu hiệp 2 đã khiến thủ thành Vũ Hải gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Trung Kiên.

Sự cởi mở của Quảng Nam vô tình giúp LPBank HAGL có nhiều khoảng trống hơn để triển khai các đợt tấn công. HLV Vũ Tiến Thành liên tiếp có những sự thay đổi nhắm vào 2 cánh với sự có mặt của các cầu thủ trẻ Quốc Việt, Du Học, Hữu Phước. Tuy nhiên, các mảng miếng của đội chủ nhà cũng không đủ gây khó dễ cho hàng thủ của đội bóng xứ Quảng. Cơ hội hiếm hoi mà LPBank HAGL tạo được chỉ là cú đánh đầu đưa bóng sạt cột dọc ở phút 69.

LPBank HAGL (trái) đã chơi tương đối bế tắc trước Quảng Nam. Ảnh: Văn Ngọc

LPBank HAGL (trái) đã chơi tương đối bế tắc trước Quảng Nam. Ảnh: Văn Ngọc

Càng về cuối trận, đội bóng Phố núi càng chứng tỏ khát khao giành 3 điểm. Họ đẩy cao tốc độ trận đấu với những pha luân chuyển bóng liên tục ra 2 biên. Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là đôi chút áp lực lên khung thành của Văn Công. Các cầu thủ LPBank HAGL tỏ ra thiếu chính xác trong những pha xử lý quyết định có thể tạo ra bàn thắng. Thậm chí, họ còn phải đối mặt với những tình huống phản công sắc lẹm của đối thủ. Nếu các chân sút dứt điểm chuẩn xác hơn, Quảng Nam có lẽ đã có cho mình 1 bàn thắng.

Chia điểm với tỷ số 0-0, LPBank HAGL vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí cuối bảng xếp hạng và HLV Vũ Tiến Thành vẫn chưa thể mang về 3 điểm cho đội bóng Phố núi như kỳ vọng.

Có thể bạn quan tâm