Chó pitbull tấn công 4 người trong nhà phải nhập viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Con chó pitbull nặng khoảng 40 kg lao ra cắn gia chủ, trong đó bà N.T.S. (SN 1957, ở thôn An Phú, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.

Chập tối 3-9, con chó pitbull của gia đình bà N.T.S. nuôi bỗng sủa to rồi giật đứt xích hung hăng lao ra cắn ông N.V.Đ. (chồng bà S.). Thấy vậy, bà S. lao vào can ngăn cũng bị cắn. Một người phụ nữ làm thuê tại gia đình và cháu nội của bà S. cũng bị nó tấn công gây thương tích.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cả 4 người sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Tuy nhiên, do bà S. bị thương quá nặng, gãy cẳng chân phải, đứt nhiều mạch máu, tổn thương phần mô nghiêm trọng nên phải chuyển tuyến lên phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và hiện được điều trị tại Bệnh viện 108 (Hà Nội). Riêng ông Đ. bị rạn xương, nhiều phần mềm dập nát.

Theo người dân tại địa phương, con chó pitbull này nặng khoảng 40 kg được con trai ông Đ., bà S. mua về nuôi vài năm trước để trông giữ nhà.

Pitbull là giống chó hiếu chiến, hay cắn người, gây ra nhiều vụ thương vong, kể cả chủ nuôi. Nhiều nước trên thế giới đã cấm nuôi giống chó này.

Có thể bạn quan tâm

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

(GLO)- Những năm gần đây, sức khỏe tâm thần không còn là chủ đề xa lạ khi ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu, chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ giúp xóa dần định kiến mà còn góp phần thúc đẩy việc phát hiện, chăm sóc và điều trị các vấn đề tâm thần sớm hơn.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

null