Chém bạn nhậu vì uống chậm một ly, còn bấm điện thoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đinh Trung Hiếu chém bạn nhậu vì người này uống chậm một ly, còn bấm điện thoại.
Đinh Trung Hiếu ẢNH: VĂN TIẾN
Đinh Trung Hiếu ẢNH: VĂN TIẾN

Ngày 22.5, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam bị can Đinh Trung Hiếu (20 tuổi, ngụ xã Ia J Lơi, H.Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, Hiếu đã chém bạn nhậu.

Theo thông tin ban đầu, trưa 16.5, Đặng Thái Hải (30 tuổi, ngụ xã Sơn Hòa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) tổ chức ăn nhậu với đồng hương Quảng Bình ở dãy trọ tổ 29 P.Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ), mời thêm một số bạn trọ.
Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, Lương Đức Anh (29 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hưng, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) say, xin không uống tiếp nhưng vẫn ngồi lại và lấy điện thoại di động ra chơi.
Đinh Trung Hiếu thấy vậy "ngứa mắt", bực mình nên từ nhắc nhở chuyển sang ép Đức Anh uống tiếp. Đức Anh xin uống chậm một ly, cho “qua bận” với lý do chơi điện thoại một chút để tỉnh táo sẽ tiếp tục cuộc nhậu.
Tuy nhiên Hiếu vẫn cố ép khiến cả hai mâu thuẫn, cãi nhau. Hiếu nổi điên ném ly rượu và tự đập điện thoại di động của Hiếu xuống đất, rồi chạy về phòng trọ của mình ở bên cạnh lấy dao.
Thấy vậy, mọi người can ngăn, lấy lại dao và đẩy Hiếu trở về phòng. Hiếu bỏ chạy ra ngoài đường, lấy con dao chặt thịt tại một quầy bán thịt heo gần đó rồi quay lại, xông vào bàn nhậu chém Đức Anh liên tiếp.
Mọi người bị bất ngờ không kịp can ngăn. Hiếu chém bạn nhậu nhiều nhát khắp đầu, vai, lưng. Đức Anh thoát chết nhờ được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Theo Văn Tiến (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.