Thái Lan vs Singapore: 'Tử chiến' vì ngôi đầu?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trận cuối cùng vòng loại bảng A AFF Cup vào 19 giờ 30 tối nay giữa 2 đội đã sớm vào bán kết là Thái Lan và Singapore về lý thuyết chỉ có ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng, còn thực tế thì mỗi đội đều có toan tính riêng.

Có đội muốn khẳng định mình là mạnh nhất trong bảng, có đội không, nhưng cả 2 đội cũng không tránh khỏi suy nghĩ muốn bảo toàn lực lượng cho đường dài, không cần thiết phải bung hết sức vì do đá trước, đâu biết đối thủ bảng B là ai để tính toán cho hợp lý.
 

 Teerasil Dangda liệu có xuất trận để nâng thêm kỷ lục ghi bàn của mình? Ảnh: AFF
Teerasil Dangda liệu có xuất trận để nâng thêm kỷ lục ghi bàn của mình? Ảnh: AFF


Chính vì đá trước nên 2 đội bảng A không thể biết trước Việt Nam, Indonesia hay Malaysia sẽ là đối thủ ở bán kết. Với HLV Manuel Polking thì ông tuyên bố chắc nịch Thái Lan cần phải thắng trận này để vừa duy trì mạch chiến thắng từ đầu giải, vừa duy trì phong độ và sự ổn định trong đội hình để lấy động lực cho vòng bán kết. Chính vì lẽ đó ông sẽ vẫn yêu cầu các cầu thủ chơi quyết tâm để thắng đội chủ nhà.

Truyền thông Thái cũng “bơm” trận đấu này lên bằng việc nhắc lại 2 lần chung kết AFF Cup năm 2007 và 2012 Thái Lan đều để vuột cơ hội vô địch về tay Singapore, nên hy vọng đội tuyển phải thắng trận này để rửa hận, đồng thời khẳng định vị thế số 1 của đội từng 5 lần vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, một trong những người hiểu rõ Thái Lan nhất là cựu HLV đội tuyển Kiatisak thì lại cho rằng “đàn voi chiến” cần giữ chân các trụ cột như Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasil hay Thitiphan Puangjan để tránh chấn thương vì nếu đặt mục tiêu thắng trận này mà phải trả giá thì có ích gì, trong khi trận bán kết vài ngày tới quan trọng hơn. Thế nên không loại trừ Thái Lan sẽ xáo trộn đội hình, các vị trí chủ chốt sẽ được sử dụng hạn chế chỉ 1 hiệp hoặc một - hai chục phút chứ không cần bung hết vào trận này.

Về phần Singapore, truyền thông đảo quốc sư tử đang hứng khởi khi bộ mặt bóng đá nước này thể hiện sự khởi sắc sau 3 trận chơi tốt, thắng Philippines, Myanmar và Đông Timor, để nỗ lực tìm lại thời hoàng kim như 4 lần vô địch AFF Cup (1998, 2004, 2007, 2012). Chính vì vậy, một mặt họ kêu gọi HLV Tatsuma Yoshida hãy giữ đôi chân của những chú sư tử trên mặt đất để nhắm đến việc có mặt ở trận cuối cùng, nhưng mặt khác họ cần khẳng định hùng hồn sức bật của dàn cầu thủ trẻ trung của mình để đánh bại người Thái. Như cầu thủ Hariss Harun khích lệ tinh thần bằng tuyên bố: “Muốn vô địch thì phải thắng tất cả các đối thủ”. Chính vì vậy, rất có thể Singapore sẽ không có nhiều điều chỉnh trong đội hình. Họ vẫn muốn có một chiến thắng để “báo cáo” người hâm mộ nên các trụ cột như Faris Ramli, Hassan Sunny, Irfan Fandi Ahmad, Ikhsan Fandi Ahmad, Safuwan Baharudin, Song Ui-young, Zulfahmi Arifin... đều sẽ xuất trận. Đội xếp nhất bảng A còn có lợi thế được nghỉ nhiều ngày hơn, đá trận bán kết 2 vào ngày 23 và 26.12, còn đội nhì bảng sẽ đá trận bán kết 1 vào ngày 22 và 25.12.

Sẽ là một trận “tử chiến” vì ngôi đầu? Điều đó có thể đúng vì Thái Lan (cùng 9 điểm với Singapore) chỉ cần hòa do hơn hiệu số bàn thắng bại (9/1 so với 8/1 của Singapore) nên chắc chắn sẽ bày binh bố trận chặt chẽ giữ cho trận đấu không vuột khỏi quyền kiểm soát của mình. Còn Singapore muốn đánh chiếm ngôi đầu để khẳng định trên tài người Thái, cũng sẽ bố trí đội hình tốt nhất và buộc phải thắng. Nhưng cũng có thể không xảy ra một trận bung sức giữa 2 đội mà thay vào đó là diễn biến hòa nhã hơn, trụ cột đôi bên được cất để tránh chấn thương. Thế nên kịch bản trận chung kết bảng A có thể sẽ hay - đẹp nhưng cũng không loại trừ có thể sẽ thiếu gia vị và nhạt nhẽo không như mong đợi. Tỷ lệ cược: Thái Lan chấp nửa, một, thắng 9.

 

Theo ĐĂNG KHOA (TNO)

Có thể bạn quan tâm