Juventus lọt vào chung kết Coppa Italia sau màn rượt đuổi nghẹt thở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Juventus rạng sáng 24-4 đã lọt vào chung kết Coppa Italia bất chất thất bại 1-2 ở trận lượt về trước Lazio.

Giành chiến thắng 2-0 ở trận bán kết lượt đi đã tạo nên lợi thế không nhỏ cho Juventus trước trận làm khách đến sân của Lazio.

Lazio có bàn mở tỉ số ở phút 12 sau pha đá phạt góc của Luis Alberto, Castellanos đã bật cao đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ thành Perin. Sau bàn thắng, Lazio liên tiếp vây hãm khung thành Juventus. Đáng tiếc không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Castellanos ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Lazio.

Castellanos ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Lazio.

Mọi chuyện tồi tệ hơn đối với Juventus khi ngay đầu hiệp 2, Castellanos hoàn thành cú đúp với pha dứt điểm chéo góc không thể cản phá.

Castellanos ghi bàn thứ 2 cho Lazio.

Castellanos ghi bàn thứ 2 cho Lazio.

Juventus buộc phải dồn lên tấn công để tìm bàn thắng. Liên tục các phương án thay người được HLV Max Allegri thực hiện. Phút 83, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Arkadiusz Milik có mặt đúng lúc sau đường băng ngang cực mạnh của Weah để sút tung lưới đối thủ.

Arkadiusz Milik hóa người hùng với bàn thắng phút 83 cho Juventus.

Arkadiusz Milik hóa người hùng với bàn thắng phút 83 cho Juventus.

Thời gian còn lại của trận đấu không đủ để Lazio có thêm bàn thắng. Kết quả chung cuộc, dù thua 1-2 trước Lazio nhưng với chiến thắng 2-0 ở trận bán kết lượt đi, Juventus đã điền tên mình và chung kết Coppa Italia.

Sau trận đấu, HLV Max Allegri cho rằng "không dễ dàng" để Juventus đánh bại Lazio với tổng tỉ số 3-2 để lọt vào chung kết Coppa Italia. Ngay khi tiếng còi chung cuộc vang lên, HLV Max Allegri đã tỏ ra giận dữ với các cầu thủ của mình và lao xuống đường hầm.

HLV Max Allegri cho rằng chiến thắng trước Lazio không hề dễ dàng.

HLV Max Allegri cho rằng chiến thắng trước Lazio không hề dễ dàng.

"Đó là một trận đấu "đau khổ", chúng tôi biết điều đó sẽ xảy ra, đặc biệt sau khi để thủng lưới ngay trong một tình huống cố định. Việc lọt vào chung kết chưa bao giờ dễ dàng, trong 3 năm qua chúng tôi đã chơi 2 trận Chung kết Coppa Italia. Bây giờ chúng tôi phải tập trung vào Serie A, vì Juve vẫn chưa giành được suất tham dự Champions League và cuối tuần này sẽ là trận đối đầu với Milan"-HLV Max Allegri chia sẻ sau trận đấu.

Có thể bạn quan tâm

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

null