Bộ trưởng Đào Hồng Lan khen điều dưỡng cấp cứu bé bị sặc sữa trên xe taxi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư khen ngợi điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, người đã cấp cứu cháu bé bị sặc sữa, ngưng thở khi không có phương tiện hỗ trợ.

Trong thư khen, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá bằng phản xạ nghề nghiệp nhanh nhẹn và kỹ năng cấp cứu thành thạo, điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo công tác tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, đã thực hiện các biện pháp cấp cứu cho cháu bé bị sặc sữa, ngừng thở trên xe taxi và tiếp tục hỗ trợ đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện.

Việc làm của điều dưỡng Thảo đã cứu sống tính mạng cháu bé, đem lại niềm hạnh phúc to lớn cho gia đình.

Lãnh đạo TP Hải Phòng biểu dương, khen thưởng điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo.

Lãnh đạo TP Hải Phòng biểu dương, khen thưởng điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo.

Khen ngợi và biểu dương "sự chuyên nghiệp, tính nhân văn, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp" của điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá: "Hành động của chị lan tỏa tấm gương sáng về y đức và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ ngành y tế".

Người đứng đầu ngành y tế mong chị Thảo vững vàng trong chuyên môn nghiệp vụ và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cùng ngày, UBND TP Hải Phòng đã trao bằng khen và 10 triệu đồng cho điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Ngoài ra, chị còn được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Kiến An.

Trước đó, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo kịp thời cấp cứu bé sơ sinh 7 ngày tuổi ngừng thở, ngừng tim do ngạt sữa.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 4-7, tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Khi đang cùng gia đình trên đường về nhà, điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo thấy một người đàn ông lớn tuổi hốt hoảng bế trên tay một cháu nhỏ sơ sinh tím tái chạy ra ngoài đường như tìm xe taxi chở đi cấp cứu. Phía sau, một người phụ nữ trong tinh thần hoảng loạn, khóc thất thanh như cầu cứu.

Linh tính cháu bé đang gặp nạn, bằng linh cảm của một người mẹ có con nhỏ và kỹ năng, trách nhiệm của một điều dưỡng, ngay lập tức chị Thảo dừng xe, chạy tới và giới thiệu nhanh mình là nhân viên y tế của Bệnh viện Trẻ em, để mình cấp cứu cho bé.

Điều dưỡng Thảo thăm bé sơ sinh sặc sữa, ngưng thở được chị cấp cứu ngoại viện. Ảnh: Minh Lý

Điều dưỡng Thảo thăm bé sơ sinh sặc sữa, ngưng thở được chị cấp cứu ngoại viện. Ảnh: Minh Lý

Vừa nói, chị vừa đón tay đỡ bé từ tay người đàn ông lớn tuổi và đưa vào ghế sau xe taxi vừa chạy đến. Không kịp nghĩ nhiều, điều dưỡng Thảo tập trung cao độ xử lý cấp cứu cho bé như ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, hút mũi miệng trực tiếp... trong lúc xe taxi chạy về Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên.

Khoảng 10 phút sau, xe taxi đã tới Bệnh viện Thủy Nguyên. Tại đây, điều dưỡng Thảo bế cháu bé chạy vào Khoa cấp cứu và thông tin cho các đồng nghiệp "bệnh nhân đã ngừng thở, ngừng tim, đề nghị mọi người lấy nội khí quản để cấp cứu cho bệnh nhân". Cùng với đó, chị Thảo tham gia cấp cứu cho cháu bé cùng các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Thủy Nguyên.

Sau hơn 1 phút, bé sơ sinh có mạch đập trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng điều trị chuyên sâu.

Qua 6 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhi tốt hơn, các thông số trong máu dần trở về bình thường. Hiện cháu bé còn thở ôxy và đang được theo dõi, điều trị phục hồi sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Học kỹ năng sống

Học kỹ năng sống

(GLO)- Hồi ở rừng, chúng tôi được các bậc đàn anh, đàn chị hướng dẫn cho cách nhận biết các loài cây hoa lá có độc tố nguy hiểm để tránh nhầm lẫn với các loại rau củ quả có thể dùng được khi cần thiết. Tuy vậy, vẫn có người bị ngộ độc vì ăn phải loài rau độc, có lẽ là do thiếu kỹ năng sống.

Cần ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Cần ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đáng chú ý, nhiều đối tượng xâm hại tình dục trẻ em lại chính là người thân quen của bị hại. Tình trạng này đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội để ngăn chặn.

Áp lực từ 'flex, phông bạt'

Áp lực từ 'flex, phông bạt'

Sự bùng nổ công nghệ đã mở ra một thế giới trực tuyến rộng lớn, nơi các bạn trẻ có thể dễ dàng hòa mình vào mạng xã hội ngay từ sớm. Tuy nhiên, khi chưa đủ khả năng phân biệt rõ ràng giữa giá trị thật và giả, rất dễ bị cuốn hút bởi hình ảnh hào nhoáng, lối sống xa hoa của người nổi tiếng...

Các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng làng Sur A (xã Ia Ko) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe sinh sản với chị Rơ Mah Beh (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Q.T

Chư Sê đẩy mạnh truyền thông xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai Dự án 8 Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, hoạt động tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Chư Sê đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Từ 'phù thủy' tóc đến ma thuật bonsai

Từ 'phù thủy' tóc đến ma thuật bonsai

Khởi nghiệp từ nghề cắt tóc ở phố núi Tây Nguyên, Mody Trần quyết tâm bỏ tiền qua Thượng Hải, Đài Loan, châu Âu học nâng cao tay nghề. Anh có đam mê kỳ lạ với cây kiểng, cất công săn tìm những cây bonsai độc nhất vô nhị.

Tình yêu đất nước thôi thúc người trẻ hội nhập toàn cầu

Tình yêu đất nước thôi thúc người trẻ không ngừng hội nhập

Khi được hỏi về những bí quyết để có thể hội nhập, trở thành công dân toàn cầu, các diễn giả là những người trẻ đã khẳng định, ngoài khả năng về ngoại ngữ thì điều quan trọng nhất là tình yêu đất nước đã thôi thúc và giúp các bạn đi nhanh, đi sâu hơn trên quá trình hội nhập toàn cầu.

Đừng vội nản lòng

Đừng vội nản lòng

(GLO)- Ai trồng cây cũng mong đến ngày hái quả. Người ta khi làm việc gì cũng đều mong gặt hái được kết quả. Điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi. Vậy nên, đừng vội nản lòng khi kết quả mình mong đợi chưa đến.