Á hậu Phương Anh lần đầu tiết lộ về sự cố ở Tây Ban Nha

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Á hậu Phương Anh cho biết chuyến đi du lịch ở Bỉ và Tây Ban Nha là một trong những kỷ niệm khó quên nhất của mình. 

Phương Anh có khá nhiều kinh nghiệm đi du lịch ở nước ngoài. Ảnh: FBNV
Phương Anh có khá nhiều kinh nghiệm đi du lịch ở nước ngoài. Ảnh: FBNV
Phương Anh được biết là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, cô không chỉ có vẻ ngoài khả ái, trình độ học vấn cao mà cuộc sống của Phương Anh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Và việc được đi du lịch nước ngoài từ sớm giúp người đẹp có thêm kinh nghiệm trong cách ứng xử khi gặp vấn đề ở một đất nước khác.
Chia sẻ với Thanh Niên, Phương Anh bật mí bản thân cũng từng gặp phải sự cố hy hữu và phải đến đồn cảnh sát để giải quyết. Cô kể lại: "Tôi cảm thấy số phận của mình khá thú vị khi đã có 2 lần đến đồn cảnh sát của 2 quốc gia. Đây hoàn toàn không phải lỗi của mình nhưng mọi thứ cứ đưa đẩy. Đầu tiên là ở Bỉ, tôi có thuê xe đi chơi thì có một xe khác chạy ngang vô tình làm xước và họ có để lại lời xin lỗi. Lúc đó, chúng tôi phải đến đồn cảnh sát trình báo, lấy giấy xác nhận để không đền tiền. Lần thứ hai là ở Madrid, Tây Ban Nha, lần đó tôi đi chung với mẹ và chị gái. Hai chị em đưa đồ cho mẹ giữ, mẹ lo bấm điện thoại nên không để ý, thế là bị ăn cắp đồ mà mẹ tôi vẫn không biết".

Gia đình Á hậu Phương Anh được cảnh sát Tây Ban Nha giúp đỡ khi bị mất trộm đồ. Ảnh: FBNV
Gia đình Á hậu Phương Anh được cảnh sát Tây Ban Nha giúp đỡ khi bị mất trộm đồ. Ảnh: FBNV
Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 nhấn mạnh cả ba thành viên trong gia đình đều không biết chuyện gì cho đến khi được cảnh sát thông báo. "Khi cảnh sát đã giúp lấy lại đồ rồi nhưng mẹ vẫn không biết. Một lúc sau có một cảnh sát đến nhưng anh ấy lại mặc thường phục nên mẹ tôi không biết là ai. Mẹ tôi còn không biết tiếng Anh và anh ấy cũng vậy nên hai người nói chuyện với nhau bằng ánh mắt. Khi đó, anh ấy muốn cho mẹ tôi biết mình là cảnh sát nên có vén áo lên để thấy khẩu súng, lúc đó, mẹ tôi càng hoảng hơn. Một lúc sau, mẹ tôi cũng hiểu anh ấy là cảnh sát và biết bị mất đồ. Sau đó, tôi, chị gái và mẹ phải đi đến đồn cảnh sát làm giấy tờ", cô nói.

Phương Anh khuyên rằng nếu có chụp ảnh trên đường phố châu Âu vẫn phải chú ý quan sát xung quanh kẻo bị mất trộm đồ. Ảnh: FBNV
Phương Anh khuyên rằng nếu có chụp ảnh trên đường phố châu Âu vẫn phải chú ý quan sát xung quanh kẻo bị mất trộm đồ. Ảnh: FBNV
Sau khi làm việc với cơ quan chức năng tại đây, gia đình Phương Anh được nhắc nhở nên giữ đồ cẩn thận hơn. Người đẹp cho biết: "Bên cạnh đó, cảnh sát Tây Ban Nha cũng nói rằng trước khi gia đình chúng tôi đi vào tiệm mua đồ, họ đã thấy hai người lạ mặt đi theo chúng tôi nên quyết định theo dõi. Khi người đó ăn trộm, anh cảnh sát bắt ngay lập tức còn nếu như không có họ thì chúng tôi mất hết đồ rồi. Thật sự, thủ đoạn rất tinh vi và nhanh tay nên mình luôn phải cẩn thận, giữ hành lý trước mặt. Lúc đó, tôi cũng phân vân là bản thân có nên mua quà hay gửi tiền cảm ơn cảnh sát ở Tây Ban Nha hay không. Tuy nhiên, một người bạn của tôi nói không nên, vì người ta sẽ nghĩ mình hối lộ".
Trải qua hai sự cố trên, Phương Anh cho rằng trước khi đến bất cứ quốc gia nào thì cũng nên tìm hiểu văn hóa ở đó để biết cách ứng xử đúng mực và bảo vệ tài sản. Đặc biệt, cô mong mọi người chú ý quan sát đồ đạc cẩn thận cũng như giữ khoảng cách an toàn với người khác nhằm đảm bảo an toàn cho cá nhân.
Theo Minh Hy (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

(GLO)- Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút đông đảo khán giả, khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp về giá trị của hòa bình, độc lập.

Lần thứ 2 trong năm, Hòa Minzy đạt Top 1 trending thế giới

Lần thứ 2 trong năm, Hòa Minzy đạt Top 1 trending thế giới

(GLO)- Sự nghiệp của nữ ca sĩ Hòa Minzy trong năm 2025 thực sự thăng hoa khi 2 sản phẩm âm nhạc được đầu tư vô cùng chỉn chu liên tục cho “trái ngọt”. Mới nhất, “Nỗi đau giữa hòa bình” đã vươn lên Top 1 trending toàn cầu, khẳng định tài năng cũng như bản lĩnh của Hòa Minzy trong làng âm nhạc.

Ca sĩ Tùng Dương gây xúc động với MV 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Ca sĩ Tùng Dương gây xúc động với MV 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Tiếp nối thành công của MV “Việt Nam-Tự hào tiếp bước tương lai”, tối 25/8, ca sĩ Tùng Dương tiếp tục kết hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho ra mắt MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Đây là món quà nghệ thuật được nam ca sĩ gửi tới công chúng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

null