Những hồ nước đẹp ở Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hồ Xuân Hương thơ mộng; hồ Lắk yên bình hay hồ T'nưng huyền thoại... là những địa danh du lịch nổi tiếng ở Tây Nguyên, rất hấp dẫn đối với du khách.

Hồ T'nưng Pleiku

Còn có tên gọi khác là Biển Hồ, hồ T'nưng cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 7 km về hướng Bắc, dọc theo quốc lộ 14. Nằm ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển, với diện tích mặt nước khoảng 250 ha, lòng hồ có độ sâu trung bình lên đến 40 mét, Biển Hồ được xem như là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên. Theo nhiều tài liệu, tiền thân của Biển Hồ là dấu tích của một miệng núi lửa đã ngưng hoạt động cách đây hàng trăm triệu năm.

 

Vẻ đẹp hoang sơ của Biển Hồ là cảm hứng sáng tác cho rất nhiều nhà thơ, họa sĩ hay nhạc sĩ.
Vẻ đẹp hoang sơ của Biển Hồ là cảm hứng sáng tác cho rất nhiều nhà thơ, họa sĩ hay nhạc sĩ.

Nhìn từ trên cao, Biển Hồ như một viên pha lê trong suốt, rực rỡ trong cái nắng của đại ngàn Tây Nguyên. Đường xuống hồ uốn lượn giữa những hàng thông xanh mướt, những thảm hoa dã quỳ vàng rực càng làm tăng thêm sự quyến rũ cho địa danh này. Đến đây, du khách có thể chèo thuyền độc mộc để thỏa sức ngắm vẻ đẹp nên thơ của hồ.

Hồ Xuân Hương Đà Lạt

Nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, hồ Xuân Hương được đặt theo tên của của nữ sĩ tài hoa, người được mệnh danh là "bà chúa thơ Nôm". Nhìn từ xa, hồ Xuân Hương có dáng hình trăng lưỡi liềm, mặt hồ phẳng lặng, trong vắt tựa chiếc gương soi. Ven hồ là những thảm cỏ xanh mướt, điểm xuyết trên đó là những cây thông to lớn, hàng cây anh đào hay hàng liễu đu mình trong gió... tạo nên khung cảnh nên thơ, làm điểm hẹn cho những đôi tình nhân.

 

Hồ Xuân Hương là điểm hẹn lý tưởng cho những đôi tình nhân.
Hồ Xuân Hương là điểm hẹn lý tưởng cho những đôi tình nhân.

Được ví như viên ngọc bích đẹp dịu dàng trong làn sương lãng đãng buổi sáng tinh mơ, hồ Xuân Hương hiện lên thấp thoáng, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Đến đây, du khách có thể đạp vịt, chèo xuồng cao xu hay đi thuyền máy để có thể ngắm hết vẻ đẹp của hồ. Khi chiều tà hay đêm xuống, du khách có thể tản bộ hay ngồi vắt vẻo trên những chiếc xe ngựa dạo quanh hồ để tận hưởng cái cảm giác se lạnh của khí trời Đà Lạt. Không gắn liền với những huyền thoại như các địa danh khác nhưng với vẻ đẹp nên thơ, hồ Xuân Hương vẫn là địa điểm tham quan mà du khách khó có thể bỏ qua khi đến Đà Lạt.

Hồ Lak

Nằm trên địa bàn huyện Lak, cách thành phố Buôn Ma Thuột hơn 50 km, hồ Lak là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam. Cùng với vườn quốc gia Yok Đôn, hồ Lak là một địa điểm tham quan mà du khách không thể bỏ qua khi đến Đak Lak.

 

Cưỡi voi đi dạo ở hồ Lak là trò chơi được rất nhiều du khách ưa thích.
Cưỡi voi đi dạo ở hồ Lak là trò chơi được rất nhiều du khách ưa thích.

Đến đây, du khách có thể cưỡi trên những con voi khổng lồ lội qua hồ Lak hay dạo chơi hồ trên những chiếc thuyền độc mộc. Cả một không gian thanh bình của thiên nhiên mở ra trước mắt giúp bạn trút bỏ hết những ưu tư, phiền muộn trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Một địa điểm mà du khách cũng không bỏ qua khi đến hồ Lak là ghé thăm khu Biệt điện Bảo Đại, nơi nghỉ dưỡng ngày xưa của Bảo Đại, vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Một lần đến thác 50

Một lần đến thác 50

(GLO)- Đã từng có dịp đến tham quan nhiều ngọn thác trong và ngoài nước nhưng chưa ngọn thác nào để lại cho tôi cảm giác vừa hồi hộp lo lắng lại vừa phấn khích như thác 50 (Hang Én) trong chuyến đi vào trung tuần tháng 4 năm nay.
Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.