Kinh hoàng vụ giết 2 bố con để cướp của tại Quảng Trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO- Chiều 7-8, một nam thanh niên bất ngờ đột nhập vào nhà riêng một gia đình buôn bán vật liệu, ở khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đâm chết chị Hồ Thị Tý, 36 tuổi, vợ của chủ Doanh nghiệp tư nhân Hòa Tý và ông Nguyễn Văn Sắt, hơn 80 tuổi (bố chồng của chị Tý). Cô gái giúp việc cho gia đình cũng bị hung thủ đâm bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa.

Hiện trường xảy ra vụ giết hại hai bố con chị Tý tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bùi Oanh
Hiện trường xảy ra vụ giết hại hai bố con chị Tý tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bùi Oanh

Theo ghi nhận, ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an huyện Hướng Hóa và Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt phong tỏa hiện trường. Đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi hai nạn nhân tử vong và thu thập chứng cứ tại hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng này. Riêng cô gái giúp việc cho gia đình bị thương đang được Công an bảo vệ nghiêm ngặt tại bệnh viện vì đây là nhân chứng duy nhất của vụ án.

Theo những người sống xung quanh nhà chị Tý cho biết, vào thời gian trên họ nghe tiếng la hét từ trong nhà nạn nhân, mọi người chạy vào thì phát hiện chị Tý và ông Sắt đã chết, cô gái giúp việc bị thương. Tại hiện trường nhiều vết máu trên người hai nạn nhân tử vong kéo dài từ phòng ngủ ra phòng khách và cả tường nhà. Một số người hàng xóm chứng kiến vụ việc cho biết, gần thời điểm xảy ra tiếng kêu cứu thất thanh, họ thấy một thanh niên lạ mặt khoảng 20 tuổi đi vào nhà chị Tý rồi trở ra với nhiều nghi vấn. Khả năng đây là vụ án cướp của giết người khi két sắt trong nhà nạn nhân bị sát hại đã bị phá tung.

Một nguồn tin của Báo Gia Lai điện tử cho biết, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, nạn nhân bị thương là cô gái giúp việc gia đình nạn nhân Tý đang được các bác sĩ băng bó vết thương bước đầu cho biết, cô đang làm việc ở cửa hàng vật liệu xây dựng phía trước nhà, khi vào phía sau nhà chị Tý thì bất ngờ bị đâm. Hung thủ là một nam thanh niên bịt mặt, sau khi dùng dao đâm cô một nhát tiếp tục truy đuổi để tiếp tục đâm cô nhưng cô đã kịp chạy vào phòng tắm khóa cửa trong để thoát thân và hô hoán mọi người đến ứng cứu.

 

Hồ Chí Bảo bị bắt tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bùi Oanh
Hồ Chí Bảo bị bắt tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bùi Oanh

Được biết, gia đình chị Tý chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và là một trong những doanh nghiệp lớn của thị trấn Khe Sanh. Chị Tý sống hòa đồng, chan hòa với mọi người. Doanh nghiệp của gia đình chị Tý thu hút trên 10 người tham gia lao động làm việc tại chỗ.

Ở một diễn biến khác, nghi phạm gây ra vụ án kinh hoàng này ban đầu được xác định quê ở Quảng Bình, tạm trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa. Nghi phạm này bị thương ở tay được một người phụ nữ đưa vào bệnh viện khâu vết thương thì bị Công an phát hiện. Công an huyện Hướng Hóa và Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định nghi phạm là Hồ Chí Bảo (24 tuổi).

Tại cơ quan Công an bước đầu Bảo khai nhận, khoảng 14 giờ 45 phút  ngày 7-8, y đã lẻn vào nhà của vợ chồng anh Nguyễn Hòa, chị Hồ Thị Tý, ở khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa để trộm cắp tài sản. Tại đây, hắn bị chị Tý và ông Sắt phát hiện, hô hoán. Bảo đã rút dao thủ sẵn, đâm hai người này đến chết và tẩu thoát. Trước khi chạy, hắn kịp cướp đi một số tài sản gồm vàng và tiền mặt. Tuy nhiên, nghe tiếng kêu cứu, một nữ công nhân làm việc cho gia đình anh Hòa ở quầy bán vật liệu xây dựng phía trước nhà đã chạy vào. Nữ công nhân này cũng bị Bảo lao tới, đâm liên tiếp nhiều nhát dao. Khi nạn nhân chạy thoát ra ngoài, hô hoán bà con xung quanh đến cứu giúp, kẻ thủ ác đã nhanh chóng tẩu thoát… Trong lúc gây án, Bảo đã bị chống trả quyết liệt và bị thương khá nặng ở vùng cánh tay. Hắn đã gọi điện thoại nhờ người yêu trú thôn Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa đến đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa để băng bó.                                        

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.