Hai bảo mẫu đánh đập, bóp cổ, đè đầu trẻ cùng lãnh 3 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 20-1, Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức, TP. HCM đã xét xử lưu động vụ án “hành hạ người khác” theo điểm a,b khoản 2 điều 110 đối với 2 bảo mẫu Nguyễn Lê Thiên Lý (SN 1994, ngụ Kiên Giang) và Lê Thị Đông Phương (SN 1982, ngụ quận 8).

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt cả hai bị cáo cùng 3 năm tù về tội "hành hạ người khác".

 

Bị cáo Nguyễn Lê Thiên Lý (trái) và Lê Thị Đông Phương tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Lê Thiên Lý (trái) và Lê Thị Đông Phương tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thủ Đức đã đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù đối với cả 2 bị cáo Phương và Lý do "hành vi của hai bảo mẫu là nguy hiểm, ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất, tinh thần của các bé".

Trong phần thẩm vấn, bị cáo Thiên Lý nói: “Bị cáo cảm thấy lương tâm của bị cáo rất cắn rứt, bị cáo ân hận vì hành vi của mình do quá nóng giận mà không kềm chế được cảm xúc”.

Bị cáo Phương khai với tòa là đã chọn ngành mầm non vì nghĩ mình là con gái nên khi chọn mầm non sẽ có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình, chồng con…

HĐXX: Bị cáo không thể nói như vậy được, mình chọn ngành sư phạm mầm non thì phải hiểu lứa tuổi các bé sẽ có những biểu hiện như khó ăn, khóc nhè.

Trả lời tòa vì sao lại có hành vi đánh đập, nhận đầu các bé, dọa ẵm bỏ vào lu nước thì bị cáo Thiên Lý trình bày: “Dạ tại vì các bé ăn ngậm, nhả thức ăn và hay khóc. Bị cáo nói với bé Ngọc Châu rằng “con không ăn cô sẽ bế con lên bỏ vào lu nước”. Bị cáo đánh vào vai và lưng cháu Tuấn Khang 2 lần, Bùi Ngọc Châu 1 lần và Nguyễn Trần Hoà 1 lần. Ngoài ra, bị cáo không có hành vi như vậy đối với các bé khác”.

Bị cáo Thiên Lý khóc, nói: “Bị cáo nhận thấy hành vi của mình như vậy là sai trái, làm các bé sợ. Hành vi như vậy là sai pháp luật và cảm thấy rất hối hận”.

Vị chủ tọa nhấn mạnh: “Trách nhiệm và tình yêu thương của cô giáo mới giúp các bé phát triển lành mạnh, mình là bảo mẫu nên phải dạy cho các cháu biết yêu thương, quý trọng những người xung quanh. Để vun vén những đức tính này thì các bảo mẫu việc đầu tiên phải yêu thương, quý mến trẻ. Tại sao không làm điều đó mà lại la hét, hành hạ trẻ như vậy?”.

Chị Phương, mẹ của cháu Hoà bức xúc: “Từ lúc gởi con ở nhà trẻ Phương Anh, con tôi luôn bị bệnh rối loạn tiêu hóa, viên phế quản cấp. Khi tôi tới trường đón thì con tôi rất mừng, tôi đứng nói chuyện với cô thì con tôi níu tay kêu về nhà gấp. Sáng chở đi học thì con tôi lại khóc, không chịu vào lớp”.

Chị Phương trình bày tiếp “Tôi yêu cầu chủ nhà trẻ Phương Anh phải bồi thường 15 triệu tiền học phí, 45 triệu tiền thiệt hại về sức khỏe và tinh thần”.

Còn chị Lệ, mẹ cháu Tuấn Khang nói tại tòa: “Hai bảo mẫu trình bày với tòa không đúng sự thật. Hành vi đè đầu con tôi xuống vùng kín chỉ thể hiện cho hành vi thú tính của bị cáo. Ngày đầu tôi dẫn cháu đến trường, tôi đã nói với các cô là không được dùng bạo lực với con tôi. Thấy con tôi có biểu hiện sợ sệt thì tôi đã gọi điện, đến gặp trực tiếp hỏi các cô có đánh con tôi hay không thì các cô vẫn một mực nói rằng không đánh”.

Chị Lệ nói thêm: “Tôi lên mạng xem các clip hành hạ trẻ em, đã đến gặp cô Phương để cảnh báo nhưng tôi thật sự không ngờ việc bạo hành lại xảy ra đúng với con tôi. Tôi yêu cầu tòa phải xử nghiêm vì không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân các bé ở nhà trẻ Phương Anh mà còn ảnh hưởng đến cả một nền giáo dục nước nhà”.

Một hội thẩm nhân dân phân tích: “Làm ngành giáo dục phải hiểu các em có tâm hồn như trang giấy trắng, giáo dục các em để phát triển lành mạnh. Được học thì phải vận dụng vào quá trình dạy học của mình, có như vậy xã hội mới tôn vinh những người thầy cô như là cha mẹ các cháu học sinh.

Các bị cáo đã làm hoen ố đi ngành giáo dục mầm non. Bao nhiêu thầy cô đã cố công vun đắp, trồng nên những mầm xanh của đất nước nhưng chỉ vì hành vi của các bị cáo đã gây bức xúc trong dư luận, làm méo mó hình ảnh người thầy”.

Theo cáo trạng, nhà trẻ tư nhân Phương Anh do Phương thành lập vào năm 2013 và không có giấy phép kinh doanh. Hai bảo mẫu này đã có hành vi đánh đập, dọa bỏ vào lu nước khi các bé không chịu ăn cơm. Hành vi của hai bảo mẫu đã được một người dân quay clip, ghi âm tố cáo đến công an.

Mặc dù xử lưu động nhưng tòa án bố trí trong phòng xử nhỏ không đủ chỗ cho hàng ngàn người dân đứng xem. Cảnh chen lấn, bác nháo khiến không khí buổi xử ngột ngạt. Chịu không nổi, nhiều người đã lớn tiếng yêu cầu tòa bố trí phòng xử bên ngoài.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.