Vụ sập cầu Phong Châu: Nạn nhân kể lại giây phút thoát chết kinh hoàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng tôi có việc đi Lâm Thao thăm người thân, đến đầu cầu thì đã có cảm giảm rung lắc, lúc ngoi lên mặt nước tôi xác định không sống được. 

Ông Phan Trường Sơn (Xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông) kể lại giây phút kinh hoàng.

Theo lãnh đạo huyện Tam Nông, đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã vớt được 3 người và đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân có người tự biết bơi và được lực lượng chức năng cứu đưa vào bờ. Hiện cả 3 người vẫn đang được theo dõi và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tam Nông.

Cũng theo lãnh đạo huyện Tam Nông, hiện chưa xác định được có bao nhiêu người, phương tiện ở thời điểm cầu Phong Châu bị sập. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm, khắc phục hậu quả.

Theo Thu Hường (TPO)

Có thể bạn quan tâm

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

Trong số 573 nhãn hiệu sữa bột giả mới được công bố có đến 305 nhãn hiệu được nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình. Một cán bộ Sở Y tế Hoà Bình cũng phải thốt lên đây là chuyện "khủng khiếp", người dân có quyền nghi ngờ có khuất tất.