TP.HCM: Khởi tố băng nhóm cướp tài sản ở cửa hàng tiện lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giả vờ vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, nam thanh niên bất ngờ dùng dao uy hiếp nữ nhân viên, cướp tài sản…  

Tên cướp dùng dao uy hiếp nữ nhân viên cướp tài sản ẢNH CẮT TỪ CLIP
Tên cướp dùng dao uy hiếp nữ nhân viên cướp tài sản ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ngày 10.8, Viện Kiểm KSND Q.10 (TP.HCM) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Thành Trung (26 tuổi, ngụ Q.10) và Hà Ngọc Hân (24 tuổi, quê Cần Thơ) về tội "cướp tài sản".

Viện KSND Q.10 cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Ngân (32 tuổi, ngụ Q.1) là người liên quan đến vụ án, về tội "cướp tài sản" nhưng cho tại ngoại do Ngân đang mang thai.
Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 3 giờ ngày 27.7, Trung và Hân đến cửa hàng Ministop trên đường 3 Tháng 2 (Q.10) vờ mua hàng rồi bất ngờ dùng hung khí uy hiếp nhân viên cửa hàng. Sau khi lấy được hơn 800.000 đồng trong két đựng tiền tại đây, cả hai bỏ trốn.
Vụ việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng. Qua truy xét, Công an Q.10 đã phát hiện, bắt giữ Trung, Hân tại một khách sạn trên đường Trường Sơn, P.15, Q.10.
Theo đó, Trung khai nhận cùng Hân, Ngân đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Q.Tân Phú, Q.10 trong tháng 7.2020.
Theo Trần Kha (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.