Sơ yếu lý lịch 'tuyệt đỉnh' của bé trai 5 tuổi gây bão mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bản lý lịch của một cậu bé 5 tuổi ở Thượng Hải với nội dung mô tả tài năng cùng những chuyến đi phượt khắp 5 châu đã khiến dân mạng xã hội Trung Quốc 'dậy sóng'.

Một phần sơ yếu lý lịch của “thần đồng” 5 tuổi (Chụp màn hình SCMP)
Một phần sơ yếu lý lịch của “thần đồng” 5 tuổi (Chụp màn hình SCMP)



Theo tờ South China Morning Post, bản lý lịch xin vào một trường điểm ở Thượng Hải của cậu bé cho biết cậu “có thể đứng dậy từ vấp ngã”, hoặc “nếu bị la mắng, cậu có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình và tập trung học tốt”.

Bản lý lịch cũng mô tả cậu bé không khóc khi đi tiêm chủng vì có “ý chí mạnh mẽ”, một tính cách được bộc lộ ngay từ khi cậu mới 6 tháng tuổi.

Trong hồ sơ lý lịch cũng kèm một bản đồ thế giới cho thấy danh sách những nơi cậu đã đặt chân đến, cũng như thông tin cậu đã đọc 10.000 cuốn sách bằng tiếng Hoa lẫn tiếng Anh cùng các tấm hình chụp nhật ký của cậu cho thấy kỹ năng viết tiếng Anh và Hoa “cực siêu” của cậu bé.

Những bức ảnh chụp bản sơ yếu lý lịch của cậu bé, nay là học sinh một trường mẫu giáo ở Thượng Hải, sau khi được đăng lên mạng xã hội Weibo đã nhanh chóng nhận được khoảng 20.000 bình luận cùng hơn 37.000 lượt chia sẻ.

Một số cư dân mạng đã chỉ trích cha mẹ cậu bé khi đã “đánh bóng” sơ yếu lý lịch của con để chạy trường. “Có vẻ như tôi không thể đạt được nhiều thành tích hơn đứa trẻ này trong cuộc đời mình”, một người dùng tỏ vẻ hoài nghi. Số khác cho rằng nên để trẻ được sống với đúng độ tuổi của mình, được có tuổi thơ hồn nhiên chơi đùa với những trò chơi trẻ con…

Huỳnh Thiềm (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.