Nụ cười "tan chảy trái tim" của bé gái H'Mông "hút" dân mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cô bé tên Tỏ sở hữu gương mặt tựa nhiên thần cùng nụ cười tỏa nắng làm tan chảy trái tim người xem, sự xuất hiện của em đã níu chân nhóm bạn trẻ đến thưởng ngoạn cảnh đẹp tại bản Lao Chải San (Sa Pa, Lào Cai).

Vừa qua, trên một diễn đàn dành cho các bạn trẻ đam mê du lịch bụi, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ clip ghi lại cuộc trò chuyện của một nhóm bạn trẻ với cô bé người H'Mông thu hút hàng nghìn lượt cảm xúc.

Theo đó, bé gái trong clip sở hữu gương mặt xinh xắn, đậm nét hoang dại của em bé vùng cao. Em được gọi với tên "Cô Cô" và cậu bé tinh nghịch đứng bên cạnh được gọi tên là "Dương Quá".

 

Cô bé Tỏ xinh tựa thiên thần sở hữu nụ cười tỏa nắng
Cô bé Tỏ xinh tựa thiên thần sở hữu nụ cười tỏa nắng
 
Ở mọi góc máy trông Tỏ vẫn rất thu hút
Ở mọi góc máy trông Tỏ vẫn rất thu hút



Sự ngây thơ đáng yêu cùng cách trò chuyện thân thiện của hai em nhỏ đã được nhóm bạn trẻ ghi lại trọn vẹn trong đoạn clip kéo dài hơn 2 phút. Dù được ghép đôi “bất đắc dĩ” nhưng cả hai bé đều rất vui vẻ.

Liên hệ với chủ nhân đoạn clip, bạn Phạm Phúc Anh, một thành viên trong nhóm cho biết đây là thành quả được nhóm bạn ghi lại trong chuyến đi tới bản Lao Chải San, ngày 22/12 Âm lịch vừa qua.

Phúc Anh cho biết, bé gái xinh xắn có tên là Tỏ, 8 tuổi, còn tên Cô Cô và Dương Quá là do cô bé quá xinh đẹp nên nhóm đã ví von và gán ghép hai bé là “Cô Cô và Dương Quá phiên bản Thần Điêu đại hiệp nhí”.

Nói về ấn tượng của mình với cô bé tại bản Lao Chải San, Phúc Anh bày tỏ: “Trời... Ai cũng bị thu hút bởi nụ cười!”.


 

Cô Cô và Dương Quá phiên bản nhí
Cô Cô và Dương Quá phiên bản nhí



Cùng ngắm nhìn những hình ảnh xinh xắn của em bé H’Mông.

 

 
 
 
 


Kim Bảo Ngân (Dantri)
Ảnh: Phạm Phúc Anh

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.