Nỗi đau axít: Thảm án tình yêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều vụ tình án bi thảm tại Đà Nẵng liên quan đến axít khiến nạn nhân phải sống quãng đời còn lại trong đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mai Đình Vĩnh bị tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người sau khi dùng axít hủy hoại người yêu - Ảnh: Nguyễn Tú
Mai Đình Vĩnh bị tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người sau khi dùng axít hủy hoại người yêu - Ảnh: Nguyễn Tú



Hủy hoại người yêu bằng 2 lít axít

Năm 2008, chị T.T.D (35 tuổi, quê Gia Lai), một cô gái mồ côi, xuống Đà Nẵng tìm cơ hội đổi đời, vô tình gặp Mai Đình Vĩnh (37 tuổi, ngụ Bình Thuận) qua mạng xã hội. Tuy chỉ học đến lớp 6, thất nghiệp, nhưng Vĩnh "nổ" là kỹ sư cầu đường công tác ở Bộ Xây dựng. Chưa hết, những lần hẹn hò, Vĩnh nói toàn tiếng Anh khiến cô sinh viên D. say mê.

Năm 2010, cả hai sống thử, lúc này D. là phó giám đốc một công ty vệ sĩ với mức lương hậu hĩnh, còn Vĩnh lộ diện là kẻ ăn bám, lại mê cá độ bóng đá.

Trọng ân tình thời D. đi học, Vĩnh thường hỗ trợ tiền bạc nên D. hết mực yêu thương, khuyên nhủ, đưa Vĩnh vào công ty vệ sĩ nhưng Vĩnh ỷ lại, bỏ bê công việc khiến công ty phải sa thải; nhiều lần D. phải trả nợ thay cho Vĩnh khi giang hồ đòi nợ cá độ bóng đá.

Tháng 5.2012, dù sắp làm đám cưới nhưng D. buộc phải chia tay Vĩnh. Ngày 28.5.2012, Vĩnh tưới gần 2 lít axít lên cả hai khiến Vĩnh bỏng 39%, thương tích 72%, D. bỏng 45%, mù một mắt, mặt biến dạng, gân cơ co rút, thương tích 82%. D. phải trải qua 9 lần lên bàn mổ với nhiều năm chữa trị đau đớn, hết hơn 800 triệu đồng mới đi lại được.

Đáng nói, sau khi gây án, Vĩnh không ăn năn hối cải, bỏ trốn trong thời gian được tại ngoại để điều trị thương tích. Không chỉ vậy, Vĩnh lại tiếp tục lừa tình một cô gái 16 tuổi, kết hôn với cô này. Cuối năm 2012, Vĩnh khiến cô gái vỡ mộng khi công an bắt giữ Vĩnh để đưa ra tòa xét xử.

Tại phiên tòa năm 2014, Vĩnh bị tuyên phạt 13 năm tù tội giết người, buộc bồi thường cho D. Nhìn D. trước tòa, ai cũng xót xa, không ngờ một nữ phó giám đốc xinh đẹp với tương lai hứa hẹn lại kết thúc bi thảm do tội ác mang tên axít gây ra.


Ghen tuông, tạt axít và cố sát người yêu

Một vụ tình án liên quan đến axít khác là vụ Dương Văn Tuấn (21 tuổi, ngụ H.Lệ Thủy, Quảng Bình) bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 8 năm tù tội giết người và hủy hoại tài sản vào tháng 10.2018.

Theo điều tra, tháng 12.2017, Tuấn và Y. (cùng 20 tuổi, đồng hương) vào Đà Nẵng làm thuê, sống thử. Tuấn ghen tuông vì cho rằng Y. có người khác nên mua a xít và thuốc trừ sâu với ý định hủy hoại dung nhan người yêu rồi tự tử.



 

Dương Văn Tuấn lãnh 8 năm tù, cùng gương mặt bị hủy hoại. Ảnh: N.T
Dương Văn Tuấn lãnh 8 năm tù, cùng gương mặt bị hủy hoại. Ảnh: N.T




Trưa 29.12.2017, Tuấn đổ axít vào bình, nói dối là nước hoa quả và nhờ em gái mang đến nơi Y. làm là quán nhậu Thiên Tân (khu Đảo Nổi, Q.Cẩm Lệ), còn Tuấn mang dao và thuốc trừ sâu, bám theo sau.

Khi đến quán nhậu nơi Y. làm việc, Tuấn gọi Y. ra ngoài để làm hòa nhưng Y. cự tuyệt nên Tuấn tạt thẳng bình axít vào mặt Y. Thấy Y. đau đớn ôm mặt bỏ chạy nhưng chưa chết, Tuấn cầm dao đuổi theo cố sát nhưng Tuấn cũng bị văng axít vào mặt nên không thấy đường. Lúc này, Tuấn bị axít gây bỏng rát nên muốn kết thúc đau đớn bằng cách tự đâm dao vào bụng tử tử nhưng không chết; hậu quả cả hai đều bị tàn phá dung nhan.


Thiếu úy PCCC dùng axít trả thù tình

Mới đây nhất, tại Đà Nẵng lại xảy ra một vụ tình án đau lòng của đôi vợ chồng sắp cưới.



 

 Nguyễn Trương Nam Hải trước tòa. Ảnh: N.T
Nguyễn Trương Nam Hải trước tòa. Ảnh: N.T



Theo cáo trạng, Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) và chị V. (cùng tuổi, ngụ gần nhà) yêu nhau đã lâu và đăng ký kết hôn cuối năm 2017.

Hải là thiếu úy PCCC, thuộc lực lượng Công an TP.Đà Nẵng. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đám cưới, Hải phát hiện tin nhắn V. ngoại tình, hẹn hò với đồng nghiệp. Khuyên can V. bất thành, Hải nói chuyện với gia đình V. nhưng cũng không giải quyết được mâu thuẫn nên Hải quyết định dùng axít trả thù tình.

Trưa 31.12.2018, Hải đi xe máy đến cửa hàng a xít, nói dối là mua về để vệ sinh sàn đá và mua nguyên can 40 lít.

Ngày 1.1.2019, Hải mang theo khoảng 1 lít axít đến nhà V., nhờ cha mẹ V. gọi V. xuống. Lúc này, V. ở tầng trên, đi xuống không thèm gặp Hải mà đi thẳng xuống bếp. Hải liền bám theo, tạt thẳng bình axít vào mặt V.; bình axít rơi xuống văng trúng cả cha mẹ V.

 
Tại thời điểm xảy ra vụ án, V. mặc áo khoác dày nên che được phần thân. Hậu quả, V. bị bỏng độ 3 - 4, diện tích và sẹo khoảng 18% mặt, cổ và tứ chi, thương tích 46%, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, dùng da lưng đắp thay thế.

AND Q.Thanh Khê đã đưa Hải ra xét xử. Tại tòa, Hải thừa nhận hành vi nhưng chối tội. Hải cho rằng không cố tình tạt thẳng vào mặt V. mà chỉ định dọa, nhưng lỡ tay rơi bình axít nên bay thẳng vào mặt vợ sắp cưới. Hải còn đổ lỗi do V. ngoại tình nên mới xảy ra vụ việc. HĐXX đã tuyên phạt cựu thiếu úy PCCC Nguyễn Trương Nam Hải 6 năm tù tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Tú (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Không để khó khăn cản trở ước mơ

Không để khó khăn cản trở ước mơ

(GLO)- Đó là những chia sẻ đầy xúc động của các sĩ tử đặc biệt tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Gia Lai. Có em bị khuyết tật bẩm sinh, có em không may bị tai nạn giao thông ngay trước kỳ thi, dẫu khó khăn nhưng các em vẫn không từ bỏ hành trình chinh phục tri thức.

Top 4 bộ sách kỹ năng sống trẻ em nên đọc trong mùa hè này

Top 4 bộ sách kỹ năng sống trẻ em nên đọc trong mùa hè này

Mùa hè được xem là khoảng thời gian để trẻ nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá thế giới xung quanh, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ nhỏ. Bốn bộ sách kỹ năng sống của Đinh Tị Books cho trẻ nhỏ dịp hè sẽ giúp các em những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, để có một mùa hè thật vui và ý nghĩa.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Hàng trăm người chen nhau để gặp nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng

Hàng trăm người chen nhau để gặp nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng

"Trời ơi ảnh nhìn mình nè!", "Đáng yêu xỉu luôn!"... đó là những âm thanh rộn ràng phát ra từ một góc Crescent Mall (Q.7, TP.HCM) sáng 6.6, khi hàng trăm bạn trẻ cùng nhau đổ về một sự kiện pop-up đặc biệt: cuộc gặp gỡ đầu tiên với một nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng mê sưu tầm figure.

Nữ sinh Đà Nẵng giành giải Nhất viết thư UPU

Nữ sinh Đà Nẵng giành giải Nhất viết thư UPU

Hoá thân thành đại dương, viết một kịch bản gửi gắm đến đạo diễn lừng danh James Cameron để kêu cứu, bức thư của em Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã giành giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54. Lễ trao giải diễn ra sáng nay, 16/5.

Gia Lai: 7 đại biểu tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII

Gia Lai: 7 đại biểu tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII

(GLO)- Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII-năm 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày (16 đến 18-5) tại TP. Hồ Chí Minh. Đại hội dự kiến có 444 đại biểu thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó tỉnh Gia Lai có 7 đại biểu tham gia.