Nam thanh niên đặt camera ở khách sạn để quay lén, tống tiền các cặp tình nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nam thanh niên khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã mua camera cỡ nhỏ rồi thuê phòng khách sạn để quay lại cảnh “nóng” của các cặp đội. Sau đó, đối tượng dùng clip nóng để tống tiền các nạn nhân.

Ngày 1-6, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Bùi Đức Điệp (SN 2000, ngụ tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 31-5, Công an quận Phú Nhuận nhận tin báo của nhân viên khách sạn trên đường Phan Xích Long về việc nghi vấn có thanh niên lắp đặt camera quay lén. Nhận tin, công an đã có mặt, đưa thanh niên này về trụ sở làm việc.

 

Đối tượng Điệp tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đối tượng Điệp tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH


Tại cơ quan công an, thanh niên khai tên là Bùi Đức Điệp. Kiểm tra trong ba lô thì công an phát hiện có 40 tấm hình chụp người nằm trên giường với dòng chữ “người trong ảnh alo ngay”, một camera, nhiều cuộn băng keo.

Điệp khai nhận dùng những đồ vật trên để quay clip các cặp đôi quan hệ ở khách sạn với mục đích tống tiền. Điệp khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tống tiền các cặp đôi bằng clip nóng.

Bước đầu, Điệp thừa nhận đã quay clip của nhiều cặp đôi. Trong số này có anh T. (SN 1996, ngụ TPHCM) bị Điệp tống tiền với số tiền  26 triệu đồng nhưng anh này chưa chuyển cho Điệp. Khám xét nơi ở của Điệp, công an thu giữ máy tính, máy in cùng 1 số vật dụng dùng vào mục đích quay lén, lưu trữ video, in ảnh để tống tiền.

Theo CHÍ THẠCH  (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.