(GLO)- Những ngày qua, phim “Mai”, rồi tiếp theo là “Đào, phở và piano” khiến nhiều người “ăn không ngon, ngủ không yên”, nếu chưa xem thì cảm thấy thiêu thiếu chất gì đấy… Những điều ấy làm tôi nhớ lại chuyện xem phim ở Gia Lai-Kon Tum trong những năm đầu sau giải phóng.
(GLO)- Hiện nay, nhiều người rất chú trọng đến việc lựa chọn thực phẩm an toàn cũng như đảm bảo các thành phần dinh dưỡng của bữa ăn. Song, không phải ai cũng quan tâm đúng mức trong lựa chọn “thức ăn” cho tâm trí.
"Mai" đang đứng đầu doanh thu phòng vé với 27,9 tỷ đồng sau mùng Một Tết. Tác phẩm của Trấn Thành áp đảo về suất chiếu so với loạt phim Việt như "Gặp lại chị bầu", "Sáng đèn" và Trà".
Nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Trấn Thành cho biết phim "Mai" do anh thực hiện đã vượt kinh phí dự trù, lên đến gần 50 tỉ đồng. Một con số cao đối với phim thể loại tình cảm, hài hước.
Hôm 4.1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh poster phim Mai của Trấn Thành giống với bìa sách Hẹn nhau ở một cuộc đời khác. Thông tin này khiến người quan tâm.
NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu tham gia phim "Sáng đèn" do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn. Tác phẩm gia nhập đường đua phim Tết Nguyên đán, cạnh tranh cùng "Mai" và "Gặp lại chị bầu".
(GLO)- Sau những ngày trổ hoa, kết trái đón Tết Nguyên đán, các loại cây cảnh, bonsai có giá trị thường được khách hàng đem gửi ở các nhà vườn để có chế độ chăm sóc hợp lý, dưỡng sức cho Tết năm sau. Chính vì thế, dịch vụ chăm sóc cây cảnh sau Tết đã nở rộ ở TP. Pleiku.
Làng mai Phước Định có hơn 10 nghìn gốc nở rộ vào ngày đầu năm. Không chỉ ngắm mai, đến đây, nhiều người còn cảm nhận được không khí trong lành, cuộc sống bình yên của người miền Tây.
Anh Nguyễn Trung Huy mua cây mai vàng hơn 100 tuổi, tán rộng 9 mét, ở Vĩnh Long rồi thuê xe cẩu 15 tấn và 16 người vận chuyển về Cần Thơ trong 3 ngày để tham gia chợ hoa kiểng Tết, với giá bán 1,1 tỷ đồng.