Khuôn mặt mới của khu phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chuẩn bị bước vào năm mới Mậu Tuất 2018, đường Sư Vạn Hạnh (phường Hội Thương, TP. Pleiku) trở nên thoáng đãng, khang trang, mọi người đều rạng rỡ, thân thiện…

Gia đình tôi chuyển về sinh sống ở đường này đến nay đã gần 35 năm, gần bằng cả cuộc đời làm viên chức nhà nước. Ngày trước, đây là một con đường đất bẩn chật và bị tắc lối thông qua hồ Diên Hồng và đường Nguyễn Trung Trực bây giờ. Dân cư còn thưa thớt, nghèo khổ, sống trong cảnh ẩm ướt lầy lội mùa mưa và bụi bặm ngút trời mùa khô; con suối Hội Phú chảy ngang còn um tùm cỏ lau, cây cối rậm rạp, trở thành nơi ẩn cư, sinh sôi của muỗi mòng, côn trùng có hại, cộng thêm rác thải của người dân gây ô nhiễm môi trường.

 

Đường Sư Vạn Hạnh (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T
Đường Sư Vạn Hạnh (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T

Đây là khu phố nghèo, đa phần người dân sống bằng nghề nông nhưng thiếu đất đai, chỉ có vài chục nóc nhà lúp xúp bên bờ suối. Họ khai hoang ít mảnh đất khô để trồng rau bán mưu sinh qua ngày nhưng chỉ được một vụ, còn đến mùa mưa thì nước dâng ngập khó bề canh tác. Thanh niên lớn lên thường học hành dở dang, một số tha phương cầu thực, số ít làm nghề “thợ đụng”, còn lại sa vào con đường lưu manh hóa, vi phạm pháp luật bị tù tội…

Ngày ấy, ở thị xã Pleiku có 2 nơi tai tiếng nhất mà đến giờ người ta vẫn còn nhắc đến, đó là xóm Chợ Nhỏ và đường Sư Vạn Hạnh, nơi dung chứa nhiều thành phần giang hồ tứ chiếng, là điểm nóng về an ninh trật tự. Khi gia đình tôi quyết định mua nhà về đây định cư, bạn bè và nhiều người cũng can ngăn vì độ an toàn thấp, con cái lớn lên dễ bị lây nhiễm thói hư tật xấu… khiến tôi phân vân. Nhưng thú thật, với đồng lương viên chức, tôi nào dám mơ phố cao, nhà rộng nên cứ liều với quan niệm rằng: Người ta sống được thì tại sao mình không? Cứ sống tốt với dân nghèo thì họ sẽ giúp mình, lo chi! Nhiều cán bộ, viên chức như tôi cũng về định cư ở khu phố lắm tiếng tăm này, dần dần tạo nên không khí mới, thêm vào đó phong trào an ninh trật tự ở khu dân cư được nhân dân hưởng ứng nên các vụ vi phạm pháp luật đã giảm dần từng năm.

Đầu năm 2017, chủ trương nâng cấp đường Sư Vạn Hạnh đã được người dân phường Hội Thương hoan nghênh. Cư dân 2 bên đường không ngần ngại khi được chính quyền địa phương và các đoàn thể vận động hiến đất, dời hàng rào nhường lại mặt bằng để làm đường. Nhiều gia đình tự giác chặt hạ cây cối, đập tường nhà, chấp nhận lấp giếng nước đang dùng để tạo điều kiện cho công trình thi công đúng tiến độ. Bởi họ ý thức rằng, khi con đường được nâng cấp, lòng lề đường rộng rãi, thông thoáng thì giá trị nhà đất sẽ nhân lên, cuộc sống của gia đình có cơ hội đổi thay…

Từ chỗ đất đai ở 2 bên đường Sư Vạn Hạnh chả mấy ai để ý, có cho không cũng chả mấy người muốn ở thì nay giá đất cứ thổi vùn vụt lên từng ngày. Vài ba người, cũng nhân cơ hội làm đường mới, bán đi ít mét đất để xây cất lại nhà cửa cho khang trang tương xứng với con đường đẹp đang thi công. Nhiều người ở nơi khác khi nghe tin làm đường Sư Vạn Hạnh và xây dựng suối Hội Phú thành công viên sinh thái của TP. Pleiku cũng về mua đất cất nhà hoành tráng; nhiều công ty về xây khách sạn và lập văn phòng kinh doanh... Đến nay, con đường được trải nhựa hoàn tất, từ đầu đến cuối phố người dân đã xây nhà cao cửa rộng, không còn cảnh xô bồ, chen lấn của những ngôi nhà cũ kỹ, bề bộn. Các ngôi chùa lớn nằm 2 bên đường cũng đã xây cất lại khá bài bản, sạch sẽ, tươm tất chuẩn bị để đạo hữu hành hương chiêm bái Phật đường vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang đến.

Người dân khu phố tôi đang vui như Tết. Họ không còn mặc cảm mình đang ở nơi nghèo nhất thành phố này. Mọi người như cảm thấy được đổi đời và hy vọng khi công trình suối Hội Phú hoàn tất thì nơi đây sẽ là “khu đáng sống nhất” của Phố núi thân yêu.

Bùi Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null